Tuesday, April 16, 2024

Vui cười

 


Món đặc biệt


Chuyện xảy ra tại Mexico. Một anh chàng VN đi xem đấu bò, sau cuộc đấu anh ta đến quán ăn gần đấu trường để ăn chiều. Trong lúc đang ăn, anh tình cờ thấy người đối diện ăn một dĩa đồ xào với 2 viên thịt thật to tròn có vẻ ngon lành lắm. Không ngăn được tò mò, anh ta gọi người hầu bàn lại hỏi và được biết món ăn đó gọi là “El Toro Cojones” lấy từ con bò mộng thua vừa bị giết sau cuộc đấu.

Ngày hôm sau, anh chàng VN trở lại quán ăn và gọi món “El Toro Cojones.” Sau khi dĩa thức ăn được đem lên, thay vì 2 viên thịt to tròn, lần này lại là 2 viên thịt nhỏ cứng. Ngạc nhiên, anh ta vội gọi người hầu bàn đến cằn nhằn:

-Cái này đâu phải là món tôi gọi, tôi muốn 2 viên thịt to tròn như người ta ăn hôm qua kia mà.

Người hầu bàn lễ phép trả lời:

-Thưa ông, đâu phải ngày nào con bò mộng cũng thua. Hôm nay nó thắng.

-!!!!!

–––––––-


Ðêm tân hôn


Bà mẹ khuyên con gái lấy chồng:

-Thằng đó có vẻ hiền lắm, nghề nghiệp vững vàng con nghe lời mẹ ưng nó đi.

Người con gái bằng lòng và đám cưới cử hành tốt đẹp. Bỗng một sáng hôm sau, cô gái chạy về nói với mẹ:

-Tại sao mẹ bảo ảnh hiền?

Bà mẹ hoảng hốt:

-Hả, nó làm gì con, nó đánh con phải không?

-Ảnh xé quần áo con.

-Trời! Mẹ không ngờ, mà rồi sao nữa con?

-Ảnh vật con xuống…

Bà mẹ tức quá giậm chân đành đạch.

-Rồi sao nữa? Nói đi để mẹ cho nó biết tay…

-Con chẳng biết nữa, hình như con xỉu và sau đó… sau đó… con được lên thiên đàng…

–––-


Ðánh bạc


Hai vợ chồng trẻ nọ rất ham đánh bạc, ham đến nỗi cái việc phòng the của họ cũng lấy việc đánh bạc làm đề tài, mỗi khi muốn gần nhau.

Chồng là một công chức nhỏ, làm giờ tối và sở làm cũng gần nhà, vì vậy anh chàng thường hay trốn sếp về nhà “đánh bạc” cùng vợ . Một bữa nọ, anh ta về đến nhà trong lúc người vợ đang nấu cơm. Anh ta nói:

-Mình ơi! Anh “chung”… nè mình.

Vì nồi cơm sôi sắp cạn, không thể bỏ đi được nên chị ta đáp:

-Thiệp.

Tuy nhiên, anh chồng cũng vẫn nhẫn nại bảo nàng ta năm lần bảy lượt nữa:

-Mình ơi! Anh chung nè mình.

Nàng ta vẫn một mực trả lời:

-Thiệp.

Thế là chàng ta đành trở về sở làm với cõi lòng vô cùng ấm ức. Chiều lại về đến nhà, sau khi tắm rửa, cơm nước xong là chàng ta vào phòng ngủ ngay.

Thấy vậy, người vợ nghĩ, lúc trưa chồng mình không có đánh ván bài… cho nên chiều nay muốn gầy sòng “cát tê” sớm chắc? Thế là nàng ta hối hả dọn dẹp mọi việc cho nhanh, tắm rửa xong là vào phòng liền, chị vợ vô cùng ngạc nhiên khi thấy chồng mình nằm quay mặt vô vách ngủ khò!

Chị khe khẽ gọi:

-Mình ơi! Em “chung” nè mình.

Chàng ta trả lời với giọng ngái ngủ:

-Thiệp.

Cố nhẫn nại, nàng ta gọi thêm nhiều lần nữa:

-Em “chung” nè mình.

Chàng ta vẫn một mực:

-Thiệp.

Vì nước bạc đang lên, chị vợ không kiên nhẫn được nữa, bèn choàng tay qua ôm đại lấy chồng. Bỗng chị ta giật mình kêu lên.

-Trời ơi! Bài của anh tốt thế này… sao mà “thiệp” uổng quá vậy hè?


Trần Hoài
LasVegas
(Một độc giả góp bài vui cho tuần báo “Người Việt Las Vegas”)

MỚI CẬP NHẬT