Thursday, April 25, 2024

Công an ‘vô ơn’ đòi lại xe đã tặng ‘Hiệp sĩ đường phố’ Nguyễn Thanh Hải

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Sau khi có quyết định cho một “hiệp sĩ đường phố” rời khỏi Câu Lạc Bộ Phòng Chống Tội Phạm, Ủy Ban Nhân Dân phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã đòi lại chiếc xe gắn máy mà tỉnh Bình Dương đã tặng thưởng cho người này về thành tích bắt cướp. Hành động đòi lại xe này khiến người dân bất bình.

Xác nhận với báo Thanh Niên ngày 18 Tháng Mười, 2019, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết ủy ban phường đã có quyết định cho “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải “thôi không tham gia Câu Lạc Bộ Phòng Chống Tội Phạm phường Phú Hòa (Câu Lạc Bộ).”

“Anh Hải được mời đến Ủy Ban Nhân Dân phường Phú Hòa để nhận quyết định, nhưng anh không đến mà ủy quyền cho một người khác đến nhận,” bà Thúy nói.

Theo quyết định của phường Phú Hòa, bên cạnh việc chấp thuận cho anh Hải thôi làm “hiệp sĩ đường phố,” công an phường này còn yêu cầu: “Anh Nguyễn Thanh Hải có trách nhiệm trả lại các công cụ, xe gắn máy cho Công An phường Phú Hòa.”

Báo Người Lao Động cho biết anh Hải có đơn xin không tham gia Câu Lạc Bộ bắt đầu từ ngày 16 Tháng Mười, do không đồng ý thực hiện theo quy chế của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương quy định về địa bàn hoạt động.

Anh Hải bàn giao lại xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter cho Công An phường Phú Hòa. (Hình: Thanh Niên)

Cụ thể, các thành viên Câu Lạc Bộ phường Phú Hòa chỉ được hoạt động phòng chống truy bắt tội phạm trong phạm vi của phường. Nếu tội phạm chạy qua địa bàn của phường khác, thì phải báo cho Ban Chủ Nhiệm và Câu Lạc Bộ phường bạn cùng phối hợp, không được tự ý truy đuổi.

“Trong lúc đang truy đuổi trộm, cướp giật trên đường thì không thể báo được cho ai. Nếu phải điện thoại báo cáo thì bọn tội phạm đã chạy mất,” anh Hải nói.

Theo anh Hải, trước đây Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương có khen thưởng, trao tặng cho anh chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter để dùng làm phương tiện tuần tra, truy đuổi tội phạm.

“Ngoài ra tôi không nhận gì hết, tay không bắt cướp. Trong ngày hôm nay (18 Tháng Mười) tôi sẽ bàn giao xe gắn máy lại cho Công An phường Phú Hòa,” anh Hải cho biết.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, anh Hải đã tham gia và thành lập Câu Lạc Bộ Phòng Chống Tội Phạm phường Phú Hòa từ năm 1997. Thấy hiệu quả, năm 2013, Ủy Ban Nhân Dân và Công An tỉnh Bình Dương chính thức công nhận, sau đó quyết định nhân rộng mô hình này ra các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Bình Dương. Hơn 22 năm qua, anh Hải và người dân gắn bó với nhau để chống lại bọn trộm cướp, lừa đảo.

Chia sẻ với báo Đất Việt, anh Hải nói giờ anh có thể tự do với công việc của mình, có thể bắt cướp ở mọi nơi để giúp đỡ người dân.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải trong một lần bắt trộm xe gắn máy hồi Tháng Bảy, 2019. (Hình: Thanh Niên)

“Bản thân tôi xác định làm công việc này không vì đồng tiền, cũng không vì lợi ít riêng nên nếu tham gia vào một đội trật tự của phường mà bị khống chế địa bàn truy bắt tội phạm như quy định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đưa ra, thì sẽ không đúng tính chất công việc mà tôi đã lựa chọn ngay từ đầu,” anh Hải nói.

Trước đó truyền thông Việt Nam cho biết “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải đã làm đơn xin thôi không tham gia Câu Lạc Bộ Phòng Chống Tội Phạm Phú Hòa và quay clip “trải lòng” trên mạng xã hội Facebook khiến dư luận quan tâm, tiếc nuối.

Sau khi báo chí loan tin, nhiều người dân tức giận với cách hành xử vô ơn “vắt chanh bỏ vỏ” của chính quyền phường Phú Hòa.

Bạn Ngô Huyền Linh (Hà Nội) bày tỏ bất bình trên báo Thanh Niên: “Xe máy là do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương tặng về thành tích bắt cướp. Đây là phần thưởng cho thành tích trước kia của anh Hải chứ không phải cấp cho anh Hải để phục vụ bắt cướp nên không được thu lại xe gắn máy.” Ý kiến này nhận được sự đồng tình của cả ngàn người.

Còn bạn Phạm Hà (ở Sài Gòn) tức giận: “Xe được trao tặng vì có thành tích trong việc ‘phòng chống tội phạm’ thì không phải trả. Chẳng lẽ phải trả luôn 700 bằng khen và giấy khen của chính quyền trao tặng sao? Thế khi truy bắt cướp mà thiệt mạng thì Ủy Ban Nhân Dân phường Phú Hoà có trả lại tính mạng cho anh Hải được không?”

Trong khi đó, bạn Võ Tá Luân (ở Sài Gòn) chua chát châm biếm: “Làm thế này chẳng khác nào chia tay đòi lại quà rồi. Không yêu thì trả dép bố về, đời mà, hài vãi.”

“Bao nhiêu chiến công bắt cướp giữ gìn bình yên cho xóm làng, giờ nghỉ thì bao chuyện kéo theo. Rất tiếc, chiếc xe gắn máy không đáng bao nhiêu mà chính quyền đòi lại. Cách làm thiển cận của chính quyền đã làm chạnh lòng những người đang xả thân vì an ninh tổ quốc, khiến người dân không thể không chê cười,” bạn Vũ Mạnh Khởi (Quảng Ninh), thất vọng bày tỏ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT