Thursday, April 18, 2024

Tưởng nhớ Cụ Bà Bùi Quý Lan

Ngày xưa, thời ông bà mình, vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long. Hôn nhân đại đa phần là do hai gia đình quen biết hay do mối lái giới thiệu, mà đôi trẻ nên duyên. Có khi cho đến ngày rước dâu, chú rể vẫn chưa biết mặt người vợ mới cưới. Vậy mà họa hiếm mới thấy một gia đình tan vỡ. Chỉ thấy ông cha mình ở với nhau thủy chung một lòng, một đời không thay đổi.

Gia đình Cụ Bà Bùi Quý Lan là một điển hình.

Cụ Bà lấy chồng năm 20 tuổi, họ chẳng quen nhau, nói chi đến tình yêu có với nhau, chỉ là do người mai mối quen biết của hai gia đình giới thiệu. Cha mẹ đôi bên thấy cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối nên bằng lòng. Thế là một đám cưới xảy ra và cô dâu Nguyễn Thị Ninh về làm dâu nhà họ Bùi, năm ấy cô dâu 20 tuổi và chàng rể trẻ hơn vài tuổi.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng thời đó, con gái lớn lên thường được gia đình dạy dỗ kỹ càng theo khuôn mẫu công dung ngôn hạnh, tứ đức tam tòng. Do đấy dù xuất giá với tuổi đời còn non nớt, nhưng cô dâu Nguyễn Thị Ninh đã biết quán xuyến trong ngoài việc gia đình. Cô hiếu thảo với cha mẹ chồng, chu đáo chăm sóc chồng, công việc nhà, dù có người ăn người làm nhưng cô để mắt đến mọi thứ, khiến đâu đó tinh tươn, vẹn toàn Nói chung cô dâu rất được gia đình chồng hài lòng, cám ơn Trời Phật đã ban cho họ người dâu quý.

Rồi thì, tháng qua tháng, năm qua năm, cô dâu ngày xưa có con rồi có cháu, tuổi đời chất chồng, nay đã trở thành bà nội, bà ngoại… Người chồng năm xưa do gia đình chọn lựa, đã ấm nồng 73 năm bên nhau, rời Cụ Bà mà đi. Ngày ông ra đi, Cụ Bà như sụm xuống, tưởng không gượng dậy được. Nhưng rồi nhìn bầy con cháu, vẫn còn cần đến mình, cần những kinh nghiệm sống, cần những lời khuyên trong mọi hoàn cảnh, con cháu cần sự hiện diện của Cụ Bà, như cần một gốc cây, để nương vào đấy mà nở những cánh hoa muôn màu. Cụ Bà vui vầy với con cháu trong những ngày cuối đời.

Lạ một điều, dù cho lấy chồng sớm, việc học thuở ấy đối với người phụ nữ ít được chú trọng, nhưng Cụ Bà lại là người thấu hiểu giá trị của chữ nghĩa. Chính Cụ đã thúc đẩy, khuyến khích con cái phải coi trọng giá trị của việc học. Các con của Cụ đều có danh có phận, thành đạt trong xã hội. Sau này đến hàng cháu, cũng là những người thành công trên đường học vấn.

Một đời ăn ở hiền lành, nhân hậu, đến những ngày cuối Cụ êm ả giã từ. Bên Cụ, con cháu tụ về đông đủ, để chào lần cuối.

Cụ giã từ con cháu để về bên ông, người đầu ấp tay gối suốt 73 năm trời.

Cầu xin Cụ an vui trên chốn Vĩnh Hằng.

[disqus_shortcode_codeable]