Wednesday, April 24, 2024

Thác Lũ Mưa Nguồn – Nguyễn Lý Tưởng

ThacLuMuaNguon_F
Thác Lũ Mưa Nguồn, tác giả Nguyễn Lý Tưởng, Người Việt Books xuất bản tháng Hai, 2016.

LỜI TÂM SỰ

Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, tôi bị bắt buộc trình diện Ủy Ban Quân Quản thành phố Sài Gòn và phải vào nhà tù được mệnh danh là trại “học tập cải tạo” gần 13 năm. Tôi đã trải qua các trại tù “cải tạo” của Cộng Sản Việt Nam từ Nam chí Bắc như Long Thành, Thủ Đức, Hà Tây, Nam Hà. Đặc biệt, ba lần bị cùm một chân trong nhà kỷ luật trại Hà Tây và Nam Hà và 7 tháng biệt giam tại nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Với niềm tin tôn giáo, tôi chấp nhận hoàn cảnh lưu đày biệt xứ này và phó thác cuộc đời tôi cho Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và an bài mọi sự trong vũ trụ. Tôi tin tưởng vào lời Kinh Thánh “người mở thì không ai đóng lại được” cuối cùng, ngày 13 tháng 2 năm 1988, tôi được ra khỏi nhà tù và được trở về với gia đình.

Sách này tôi viết để lại cho vợ, con, cháu và bà con, bạn bè những ai đã từng cộng tác với tôi trong quá khứ, là nhân chứng về cuộc đời của tôi. Có thể họ không có khả năng cầm bút viết lại những gì mình đã trải qua nên khi đọc những dòng tôi viết trong sách này, họ sẽ gặp được hình ảnh của mình qua các biến cố của thời cuộc từ 1945 đến 1975 tại Việt Nam. Đối với những ai chưa từng sống chung và làm việc với tôi, nếu tình cờ đọc được sách này, hy vọng họ sẽ được “mua vui trong một vài trống canh”.

Quyển thứ I, trình bày những biến cố xảy ra mà tôi đã chứng kiến hoặc nghe kể lại từ 1945 đến 1972 là năm tỉnh Quảng Trị bị quân CS Bắc Việt chiếm, chúng tôi mất quê hương, bà con bỏ làng chạy vào các tỉnh Miền Nam. Câu chuyện có liên quan đến cá nhân, gia đình, quê hương đất nước.

Quyển thứ II (chưa phát hành), trình bày hoàn cảnh của tôi và những người đã phục vụ dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã bị đối xử trong các trại tù “cải tạo” của Cộng Sản Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 từ Nam ra Bắc. Những nhân chứng mà tôi đã gặp ở trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam kể lại các biến cố lịch sử từ 1945 đến 1975. Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1992, sau khi ra khỏi nhà tù Cộng Sản tại Miền Bắc Việt Nam được 4 năm, tôi đã bị bắt giam tù lần thứ hai, và bị buộc tội “hoạt động lật đổ chính quyền”. Tôi đã trải qua 13 tháng bị biệt giam tại số 4 Phan Đăng Lưu, Gia Định (trước chợ Bà Chiểu), tại 3-C Tôn Đức Thắng tức Bến Bạch Đằng, Sài Gòn (ngày xưa là trại giam đặc biệt của Trung Ương Tình Báo Việt Nam Cộng Hòa) và tại Lao xá Chí Hòa, Sài Gòn là trại giam kiên cố nhất do người Nhật xây trước khi Nhật đầu hàng Đồng Minh 8/1945. Nhờ sự can thiệp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền khắp nơi trên thế giới, ngày 4 tháng 7 năm 1993, tôi được trả tự do. Tổng cộng hai lần tù dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam gần 14 năm. Ngày 25 tháng 7 năm 1994, tôi và gia đình được định cư tại Orange County, Miền Nam California, Hoa Kỳ. Tôi quyết định dành tất cả thì giờ còn lại của cuộc đời tôi nơi đất tạm dung này để tiếp tục tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam với hy vọng sẽ có ngày được thấy chế độ Cộng Sản độc tài không còn ngự trị trên quê hương đất nước và đồng bào của tôi sẽ được hưởng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

  • Tác Giả: Nguyễn Lý Tưởng.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 652
  • Kích Thước: Cao 9′ x Rộng 6′ x Dầy 1.5′
  • Trọng Lượng: 2 lbs

Mua sách trên Người Việt Shop

MỚI CẬP NHẬT