Wednesday, April 24, 2024

Một ông bố trẻ suýt chết vì cắn móng tay

SOUTHPORT, United Kingdom (NV) – Một ông bố trẻ người Anh có hai con suýt chết sau khi bị nhiễm trùng máu do cắn móng tay.

Theo tin của Fox News, anh Luke Hanoman, 28 tuổi, cư dân Southport ở Anh Quốc, gặp những triệu chứng giống như khi bị cúm như đổ mồ hôi lạnh và run người sau khi cắn một móng tay. Anh cố gắng làm ngơ những triệu chứng này, rồi móng tay cũng sưng to lên.

Sau đó, nhiệt độ cơ thể của anh tăng lên cao và còn bị một lằn đỏ trên người. Đây là dấu hiệu của nhiễm trùng đang lan ra khắp người, bác sĩ một bệnh viện ở địa phương cho biết anh rất may mắn vì suýt chết do nhiễm trùng máu.

Anh được điều trị nhiễm trùng máu vài ngày và cho biết: “Thật là đáng sợ. Tôi phải được theo dõi suốt 24 giờ và tay nào cũng có ống truyền thuốc. Bác sĩ cho tôi biết là mình rất may mắn vì sống lâu được như vậy. Chút nữa là tôi bị sốc do nhiễm trùng máu rồi.”

Anh cho biết cắn móng tay là một việc anh thường làm mỗi khi lo lắng.

Theo Mayo Clinic, nhiễm trùng máu là một bệnh rất nguy hiểm vì có thể làm cho lục phủ ngũ tạng ngưng hoạt động. Theo báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Dịch (CDC), có đến 1.5 triệu người mắc bệnh này và có đến 250,000 người chết mỗi năm.

Mayo Clinic còn cho biết những người có hệ thống miễn nhiễm yếu thường hay bị nhiễm trùng máu và ai bị thì nên đi khám càng sớm càng tốt.

Bác Sĩ Steven Simpson, giám đốc y tế của Hiệp Hội Nhiễm Trùng Máu khuyên những người hay cắn móng tay nên đi bác sĩ ngay, nếu thấy móng tay biến thành màu đỏ và đang mềm dần ra. Ông cho biết: “Trong những lúc này, thuốc trụ sinh có thể cứu được mạng người.” (TL)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Đời sống và sinh hoạt Ai Cập”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT