Nói đến uống cà phê và cái thú, cái văn hoá này thì chẳng đủ giấy bút để mà tả. Dân nghiền cà phê đôi khi chả phải tìm ở nó một chút tỉnh táo, sảng khoái cho buổi sáng, bắt đầu một ngày làm việc mà đôi khi chỉ là vì cái không khí tán gẫu ở quán vỉa hè, quán cóc bình dân, hay có người sang hơn thì tìm một quán sân vườn bài trí thật đẹp để đãi bạn và phóng tầm mắt vào cảnh quan. Dù ngon dù dở, dù mắc dù rẻ, dù bình dân hay sang trọng. Cà phê sáng đã trở thành một phần máu thịt của văn hoá ẩm thực nơi chốn thị thành Việt Nam, nên vừa qua truyền thông trong nước đã lên tiếng một vụ pha cà phê với Pin đèn thì ai trong dân ghiền cũng phải bật ngửa.