Tại vùng quê thuộc ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam, khi hỏi đến bé Trần Thị Hiếu Thảo đa số mọi người đều biết bởi hoàn cảnh đặc biệt của em. Đó là khi vừa mới chào đời, Hiếu Thảo đã không có tay chân đầy đủ như những đứa trẻ khác. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, theo lời kể của ông ngoại thì ba của cháu gặp tai nạn giao thông mất khi cháu chưa tròn một tuổi, mẹ cháu phải đi làm xa và cũng có gia đình mới nên việc nuôi dưỡng, chăm sóc cháu thuộc về phần của ông bà ngoại ở tuổi đã xế chiều. Năm nay bé Hiếu Thảo được 9 tuổi và đang học lớp ba. Hàng ngày em được đi học, biết đọc, biết viết và biết làm toán. Đặc biệt là Hiếu Thảo viết chữ rất đẹp