Thưa quý vị, gần 5 năm qua, một ông ở thị xã Hồng Ngự đã mang khoản tiền dành dụm cả đời để gửi vào ngân hàng và rút ra được 15 triệu đồng/tháng tiền lời mỗi tháng để tổ chức bếp ăn từ thiện lo cơm trưa giúp người nghèo vùng biên.Với số tiền này, từ Tháng Ba, 2013 đến nay, ông Trần Văn Tài (63 tuổi), ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, đã tổ chức bếp ăn từ thiện mang tên Quê Hương để lo cơm trưa giúp người nghèo vùng biên Hồng Ngự, nơi có nhiều dân nghèo tứ xứ kéo về mưu sinh lập nghiệp, góp phần nào chia sẻ khó khăn cùng họ.
Nguyễn Hàn Chung Làm chồng một nữ nhà thơ Làm chồng một nữ nhà thơ…
Một người đàn ông thiệt mạng hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, khi đang bơi…
Một cậu học sinh trung học đệ nhất cấp vừa được khen thưởng khi đưa…
Trump nói với các nhà lập pháp Cộng Hòa rằng lòng trung thành là tiêu…
Một người đàn ông chết tại chỗ sau khi lủi xe vô hàng rào khu…
Trần Bạch Thu/SGN Năm 1967 sau khi thi đậu Tú Tài I, tôi đến văn…
This website uses cookies.