Tin Ảnh Photo
Những gì còn sót lại của chiếc máy bay rớt ở Indonesia
Chiếc giày của một nạn nhân nổi lềnh bềnh trên mặt nước biển trong lúc các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những gì còn sót lại của 189 người trên chiếc máy bay của hàng không Lion Air rơi xuống biển hôm Thứ Hai 29 tháng 10 năm 2018. (AP Photo / Achmad Ibrahim)
INDONESIA (AP&AFP) – Không còn gì nhiều về những gì còn sót lại trên mặt biển của chiếc máy bay chở theo 189 người bao gồm hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay JT 610 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn hôm 29 Tháng Mười 2018.
Các giới chức Indonesia cho biết đã không còn hy vọng ai đó còn sống sót trong tai nạn hàng không thảm khốc này, trong lúc các công việc tìm kiếm trên biển vẫn đang tiếp tục.
Nhân viên cứu hộ chuyển một túi chứa thi thể của nạn nhân gặp nạn vào xe cứu thương tại cảng Tanjung Priok, Bắc Jakarta. (Hình: RESMI MALAU / AFP / Getty Images)
Nhân viên cứu hộ đứng nhìn những đồ vật thuộc về chiếc mày bay bị nạn sau khi thu lượm được trên mặt biển. (Hình: AP Photo/Tatan Syuflana)
Một chiếc ví chứa giấy tờ tùy thân của một nạn nhân nổi trên biển. (Hình: ARIF ARIADI/AFP/Getty Images)
Một chiếc giày của nạn nhân. (Hình: ADEK BERRY/AFP/Getty Images)
Những mảnh vỡ của máy bay mang số hiệu JT 610. (Hình: Ed Wray/Getty Images)
Và những mảnh thi thể của các nạn nhân. (Hình: RESMI MALAU/AFP/Getty Images)
Các nỗ lực tìm kiếm của Indonesia vẫn đang tiếp tục. (Hình: RESMI MALAU/AFP/Getty Images)
Trong sự chờ đợi đau khổ tột cùng của các thân nhân. (Hình: Ulet Ifansasti/Getty Images
Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Recent Posts
Mấy năm gần đây, hàng ngàn phạm nhân ở Nigeria vượt ngục do cơ sở…
Trump 'phân thân' tại 3 phiên tòa trong cùng một ngày Những diễn biến chính…
Người ta tìm thấy thi thể cô Veronica Butler và bà Jilian Kelley sau khi…
TTNH/SGN Sau 1975, ai cũng biết, đa số người miền Bắc ồ ạt vào Nam…
Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt có triển lãm “Mối Tình Thiên Thu” là…
Vợ chồng Nhạt-Thủy chính là hung thủ gây ra vụ án đánh shipper gãy hai…