Thú đi ăn uống ở chợ trời

Có một điều thật lạ là nhiều người lại có thú đi ăn uống ở chợ trời. Có thể do rẻ, vui và giống như một buổi đi picnic? Tìm hiểu thú ăn uống ở chợ trời mới biết được chuyện này đã có từ xa xưa, thời chưa có cộng đồng người Việt ở Mỹ, chợ trời của người Mễ Tây Cơ đã phát triển văn hóa ăn uống ngoài trời này.
Một trong những chợ trời đông đảo người Việt Nam nhất là chợ trời Goldenwest, nơi có khá nhiều người Việt bán hàng ăn uống cho người đi chợ trời.
Những chiếc xe lunch là những cửa hàng ăn uống di động. Trong hình là một khu ăn uống riêng biệt của một xe lunch do một người Mễ Tây Cơ làm chủ.
Dường như chuyện vệ sinh khi ăn uống ngoài trời không còn là quan trọng nữa và ai cũng vui trong việc ăn uống.
Những lon nước ngọt đủ loại ướp lạnh giá rất rẻ chỉ từ 25 cents cho đến $1.25
Một địa điểm ăn trưa của người Việt đầy đủ những món ăn Việt Nam như: phở, cơm, hủ tíu..vv… Trong hình là một chiếc xe lunch nhỏ, chủ nhân là người  gốc Việt.
Đa số du khách thích ăn uống ở chợ trời là người Mễ Tây Cơ, nhiều khi cả một gia đình ăn lunch ở chợ trời.
Bắp rang cũng là món ăn hấp dẫn của chợ trời. Trẻ em đi theo cha mẹ lúc nào cũng đòi ăn uống (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)