Wednesday, April 24, 2024

Mẹ chồng kiếm chuyện hoài


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai,” nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai” sẽ do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


 


Thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên


Em lấy chồng được 2 năm. Vì chồng em là con một nên tụi em phải sống chung với cha mẹ chồng.


Thời gian đầu em cũng ok. Anh ấy đi làm tối ngày, em thì làm việc bán thời gian nên thì giờ ở nhà cũng nhiều.


Sau 2 năm sống chung, em nhận ra rằng tụi em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có mẹ chồng. Tính em thích nấu nướng cho chồng món này món kia. Nhưng mỗi lần em nấu là bà hay chỉ vẽ. Con phải nấu món này thằng X mới thích. Cái này con nấu lạt quá. Cái này con nấu chua quá, phải thêm đường vào v.v…


Mà tức là bà chỉ nói mà không làm, cho nên em cũng không biết bà làm có được như em không, Vậy mà cứ đến bữa ăn, là bà chê lạt mặn. Em tức điên người lên.


Rồi còn cứ chỉ vẽ, hồi xưa mẹ nuôi nó kỹ lắm, nước uống là nấu sôi, để nguội cho nó, còn lọc lại nữa, giờ thấy nó uống nước trong chai mua sẵn, chắc là vi trùng đầy trong đó. Hồi xưa nó đi học về bao giờ mẹ cũng làm sẵn cho nó một ly nước chanh.


Có một lần ảnh bệnh ở nhà, trong khi em đi làm, bà ở nhà cạo gió tím bầm người, em về thấy mà ngán ngẩm. Em biết chuyện ra riêng rất là khó khăn trong hoàn cảnh của em, mà thật ra em cũng không muốn mang tiếng vì em mà cha mẹ chồng phải đi ở chỗ khác. Ðó là chưa kể em cũng thương ba chồng, mỗi lần em bị la, ba chồng của em luôn đứng về phía em, cả chồng em cũng thế, anh ấy cũng công nhận mẹ anh ấy khó quá.


Em chỉ muốn xin cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên chỉ cho em cách để mẹ chồng em dễ chịu với em hơn, nhất là đừng có chỉ vẽ nghe rất mệt tai.


Em xin cám ơn.


 


Cô Nguyệt Nga trả lời:


Ông bà mình có câu: “Chồng ghét thì ra, bà gia ghét thì vào.”


Em không những được chồng bênh mà ông già chồng cũng bênh em nữa. Trong trường hợp này mà còn kêu ca thì anh Vân Tiên sẽ la lên: “Ðã được Hai Bà Trưng rồi còn đòi thêm Thi Sách.”


Thật ra em bị “bà gia” ghét vì lỗi của em thì ít mà ghét vì chồng bà và chồng em thì nhiều. Ba người hùa với nhau chống đối bà thì bà phải thủ thế thôi. Bây giờ muốn yên ổn, em phải làm cho lực lượng đôi bên bằng nhau.


Cô Nguyệt Nga đề nghị, em nên đứng về phía mẹ chồng. Mỗi lần nấu ăn thay vì chờ cho mẹ bày vẽ, mình hỏi trước (tại không hỏi cũng chỉ, vậy cho bằng hỏi trước) Mỗi lần bị la, nếu ba chồng có bênh vực, em nên nói: “Mẹ la con đúng mà, con nấu món này không ngon bằng mẹ. “Nếu không có mẹ chắc chắn không ngon như vầy.” “Hôm nay con nấu món này dở quá!” (Cô tin khi em nói vậy cả nhà sẽ nói “cũng được chứ đâu đến nỗi nào!”)…


Cô Nguyệt Nga tin một triệu phần trăm khi nghe nói như vậy, thế nào mẹ cũng vui và có khi còn nói, “Mẹ có làm gì đâu.”


Khi làm ly nước cho chồng, cũng nói thêm, “Anh phải cám ơn mẹ nhắc em làm nước cho anh.”…


Lời nói không mất tiền mua. Nếu mua được sự yên vui, bằng những lời nói như thế, thì em nên mua vì giá quá rẻ


 


Trả lời của Vân Tiên:


Bây giờ mà bảo “Thấy ổng chưa dọn ra riêng, thì đừng cưới ổng” chắc là… too late nhỉ. Vậy thì thôi, để dành lời khuyên đó cho các cô sắp sửa cưới, còn riêng cho Em Xin Cám Ơn (anh Vân Tiên gọi vậy vì không biết Em Xin Cám Ơn ký tên là gì) thì để khuyên theo hướng khác.


Chuyện chỉ vẽ là cái tính người. Không riêng gì mẹ chồng với con dâu, mà anh Vân Tiên dám chắc là với tất cả bạn bè người quen của bà mẹ chồng (Vân Tiên không biết tên bà, thôi thì gọi tạm mẹ chồng là bà MC vậy), đều bị bà MC lên lớp thường xuyên.


Có những người như vậy đó Em Xin Cám Ơn à. Thấy người ta làm, là không nhín được chuyện nhảy vô dạy dỗ người ta.


Thôi thì trời cho bà MC cái miệng nên mình cũng đành để cho bà MC nói. Mình ráng làm lơ được thì làm lơ. Cũng như đi nghe nhạc vậy, em-xi nói thì mình ngủ gật, nói xong mình tỉnh dậy nghe tiếp.


Còn lỡ làm lơ không được thì sao? Lâu lâu làm bếp, Em Xin Cám Ơn đừng chờ bà MC nói, mà Em Xin Cám Ơn chủ động lên tiếng trước, nói “con làm món thịt kho trứng, má vô nêm nước mắm giùm con nha.”


Bà nêm đúng được thì tốt, cứ để cho bà nêm, coi như mình có MC phụ tá trong nhà bếp. Còn nếu lỡ chẳng may bà nêm quá mặn (mà Vân Tiên báo trước cho mà biết, mấy bà Việt Nam già bị mất taste bud, nêm mặn lắm đó nha, coi chừng đó!) thì cũng không sao, phần đó bà ăn, phần mình mua food to go. Thịt kho trứng mà, món đơn giản tiệm food to go nào cũng có hết!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT