Thursday, March 28, 2024

Những bức thư tình ướt át của Cố Tổng Thống Nixon

 


Hà Giang/Người Việt


 


Khi nhắc đến vị tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ, Richard Nixon, người ta chỉ biết về một chính trị gia đầy tham vọng, mà sự nghiệp đã tiêu tan vì xì căng đan Watergate, trong đó chính quyền ông bị cáo buộc là đã cho 5 “tên trộm” đột nhập văn phòng của đảng Dân Chủ tại khác sạn Watergate (Washington D.C) vào tháng 6 năm 1972, để tìm những bí mật của đối thủ chính trị. Ðối diện với nguy cơ bị Quốc Hội truất phế sau khi sự việc đổ bể, Nixon từ chức vào đầu tháng 8 năm 1974.










Richard Nixon ôm vợ là bà Pat Nixon, tại Los Angeles vào năm 1952. (Hình: AP)


Nhưng trước khi Nixon leo lên tột đỉnh của danh vọng rồi công danh gẫy cánh giữa đường một cách thảm hại, ông chỉ là một người đàn ông biết yêu.


Không chỉ yêu, mà yêu rất say đắm!


Những bức thư tình của ông viết và gửi cho người yêu là Patricia Ryan, sau này trở thành Ðệ Nhất Phu Nhân Pat Nixon, được triển lãm tại Presidential Library & Museum, thành phố Yorba Linda, vào Chủ Nhật vừa qua, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của bà (nếu còn sinh thời), cho thấy ông là một chàng trai trẻ dịu dàng, lãng mạn, và hết sức si tình.


Chỉ vài giờ sau khi những bức thư tình viết bằng tay của ông được công bố, truyền thông báo chí Hoa Kỳ mấy ngày nay đua nhau đồng loạt đưa tin và bình luận. Hình như các ký giả ai cũng vui đã có dịp phơi bày một khuôn mặt khác của vị tổng thống mà di sản và công tội với nước Mỹ cho đến giờ này vẫn chưa ngã ngũ.


Sáu trong hàng chục bức thư được triển lãm cho thấy Nixon, lúc đó là một luật sư trẻ, tình cờ gặp Pat trong một buổi trình diễn, khi cả hai cùng tham dự một vở nhạc kịch cộng đồng, và ông đã bị Pat hút hồn từ những phút ban đầu.


Khiếu văn chương của Cố Tổng Thống Nixon được phơi bày trong đoạn văn ông nhắc lại cuộc gặp gỡ của hai người tại một hí viện ở thành phố Whittier:


“Buổi tối Thứ Ba ấy, không hiểu sao anh bỗng như bị rơi vào một vùng từ trường thật mạnh, khiến anh muốn nghẹt thở. Giờ thì anh biết tại sao. Một nàng lãng tử người Ái Nhĩ Lan đã có mặt ở đó, tỏa ra cho chung quanh hào quang của vẻ đẹp cũng như nét yêu đời của nàng. Nàng đi và để lại mẩu giấy nhỏ gửi cho một người pha cà phê nghèo đang nhìn qua cửa sổ để mơ tưởng. Trong mẩu giấy này, chàng pha cà phê nhìn thấy ánh nắng mặt trời lung linh những đóa hoa rực rỡ, một hình ảnh tuyệt diệu mà chỉ những phụ nữ phi thường mới có thể tạo nên.”


Nixon viết tiếp: “Có thể nào anh gặp lại em được một lần nữa không? Tháng 9 nhé?”


Một bức thư khác thổ lộ:


“Anh mong mỏi được cận kề em đêm ngày, thế nhưng anh lại không thấy mình có cảm giác ghen tuông hay sở hữu.”


Rồi dụ nàng:


“Hãy đến bên anh Chủ Nhật này, chúng ta sẽ lái xe đưa nhau đi, hãy có một cuối tuần trên núi, đọc sách trước lò sưởi tí tách, và quan trọng hơn, hãy ở cạnh nhau đến già, và ngụp lặn trong nguồn hạnh phúc của riêng chúng ta.”


Tương phản với những dòng hết sức âu yếm của chàng Nixon, nàng Pat lại tỏ ra rụt rè và hơi “thản nhiên.”


Pat mở đầu một bức thư với dòng chữ: “Ghi chú đặc biệt – tình yêu?”


Và tiếp: “Trong trường hợp em bận không thể gặp anh, anh nên đến sớm gặp em sớm chiều Thứ Tư. Nếu rảnh em sẽ xem xem có thể nướng cho anh một miếng hamburger không?”


Trả lời phỏng vấn báo chí, Ed Nixon, em trai út của Richard Nixon, cho biết thoạt đầu Pat Ryan còn lưỡng lự, nhưng sau đó đã hoàn toàn bị Nixon chinh phục, và cũng mê chàng say đắm.


Trả lời phỏng vấn báo chí, Ed Nixon, em trai út của Richard Nixon, cho biết thoạt đầu Pat Ryan còn lưỡng lự, nhưng sau đó đã hoàn toàn bị Nixon chinh phục, và cũng mê chàng say đắm.


Ed tả về người chị dâu:


“Pat là một phụ nữ trẻ rất độc lập, rất cẩn trọng khi gặp người lạ. Và nếu gặp một người biếng cười, Pat sẽ giữ khoảng cách cho đến khi nàng làm cho người ấy cười được. Ðiều đó khiến anh tôi thấy thích thú.”


“Chinh phục cô ấy trở thành một thách thức với anh.” Ed nhận xét.


Trong khi đó, ông Robert Bostock, một cố vấn của Richard Nixon Foundation, tổ chức đồng bảo trợ cuộc triển lãm, và là cựu trợ lý của Tổng Thống Nixon sau khi ông rời Tòa Bạch Ốc phát biểu:


“Thư của Pat Ryan thật dí dỏm và quyến rũ, cho thấy người viết có đầu óc hài hước!”


Mặc cho nàng tỏ ra hững hờ, Nixon nhắc đến mình trong ngôi thứ ba, mô tả mình như một “người bình thường” nhưng khi đã “biết em thì trái tim chứa đầy thơ và nhạc.”


Còn bà Olivia Anastasiadis, giám sát viên của bảo tàng viện Presidential Library & Museum nói:


“Ðây là những lá thư tuyệt vời, nó phơi bày một con người hoàn toàn khác của vị tổng thống đã phải từ chức trong tủi nhục vì vụ Watergate. Ðọc thư ông, chúng ta thấy một chàng trai trẻ Nixon rất lý tưởng, có tham vọng chinh phục thế giới, và với Pat Ryan bên cạnh, Nixon nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả.”









Một trong khoảng hàng chục những bức thư tình của Cố Tổng Thống Nixon gửi cho người yêu là Pat Ryan, được triển lãm Chủ Nhật vừa qua tại Nixon Presidential Library and Museum in Yorba Linda. (Hình: Richard Nixon Foundation)


“Nixon yêu nàng, hoàn toàn bị nàng mê hoặc, và tất cả những ý nghĩ của ông đều dành cho nàng.” Bà nhận xét.


Có thể thấy qua những bức thư này, một cuộc tình đẹp như trong chuyện cổ tích đã bắt đầu ngay sau buổi gặp gỡ tình cờ đầu tiên.


Hai người hẹn hò gần hai năm trời. Cuối cùng thì 2 năm miệt mài theo đuổi đã đưa đến thành công, Nixon cầu hôn với người đẹp tại quận Cam, ở một mỏm đá nhìn sang Thái Bình Dương.


Chiếc nhẫn đính hôn sau đó được ông cho người mang đến cho nàng khi hai người ăn tối tại một nhà hàng, nhẫn nằm giấu kín trong đáy một chiếc lẵng mây đầy hoa. Hai người kết hôn trong tháng 6 năm 1940, họ cho ra đời 2 cô con gái.


Lịch sử cũng cho thấy Nixon đã chọn cho mình một bạn đời đúng. Sau khi vụ Watergate đổ bể khiến chồng phải từ chức trong tủi nhục, bà Pat Nixon tiếp tục ủng hộ và không bao giờ rời xa chồng cho đến ngày bà qua đời vào năm 1993, một ngày sau lễ kỷ niệm 53 năm ngày cưới.


Pat Nixon qua đời ngày 22 tháng 6 năm 1993, hưởng thọ 81 tuổi. Richard Nixon không thể xa người yêu lâu, và cũng qua đời sau đó trưa đầy một năm, vào ngày 22 tháng 4, năm 1994.


 


–––––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT