Friday, March 29, 2024

Phản hồi của độc giả từ bài ‘Hắn bần tiện quá!’


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai,” nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai” sẽ do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


 


Tuần qua, nỗi lòng “Hắn bần tiện quá!” do EmNhieuChien gửi đến đã nhận được rất nhiều thư phản hồi từ phía độc giả. Trong mục “Biết tỏ cùng ai” tuần này, Nguyệt Nga và Vân Tiên xin phép được đăng tải lại những chia sẻ đó.


 


Ðọc xong bài này tôi cười chẩy cả nước mắt. Xin lỗi cô bé Emnhieuchien nhé. Tôi cũng xin góp ý kiến như sau: đừng bao giờ lấy người ích kỷ bần tiện. Khổ cả một đời đấy cô bé ạ.


Diệu Thiên


 


Em thích lá thư của emnhieuchien quá!!! Tại em cũng trong trường hợp y chang như vậy. Nói chung là đàn ông hà tiện là vứt đi, không nên dính vào, phiền phức lắm. Ngoại trừ khi mình cũng bần tiện y như vậy.


P.S: Dạo này hình như là anh Vân Tiên khác hay sao đó. Em xin Người Việt mướn lại anh Vân Tiên hồi xưa được không? Cám ơn


emcungnhieuchuyen


 


Em thấy trên đời này nhiều khi có người ế quá, nên khi thấy người đẹp trai cao ráo… rồi mơ tưởng người ta sẽ lấy mình. Rồi nghĩ vơ vẩn, đàn ông con trai hay nói giỡn, hay chọc ghẹo phá phách. Chuyện trúng số anh này chỉ nói chơi. Còn về ăn mặc, có tiền sắm sửa là quyền của ảnh. Người ta có lòng tặng quà cho mình sao lại chê là đồ rẻ tiền. Còn nếu những lần mời đi ăn mà không thấy người ta trả tiền thì lần sau đừng mời, biết đâu người ta cũng muốn trả mà hết người này giành đến người khác giành.


Bao Han


 


Haha… Ðâu phải chỉ vì bần tiện, keo kiệt nên bị vứt bỏ?


Ðàn ông ở xứ này bị vứt bỏ từ lâu rồi mà…!!!


kontum1975


 


Tôi là đàn ông đây! Nhưng đàn ông mà kẹo thì làm sao ra đấng nam nhi. Cái bản chất kẹo khó hòa đồng, khó thoáng lắm. Kẹo tiền, tiền tình (tình là tình cảm với thân nhân, cháu, bạn bè) và kẹo ngoại giao. Như thế thì khó “hòa hợp, hòa giải” với người khác phái lắm.


kenney


 


Cháu Nhiều Chiện à,


Chú thuộc loại sống cả đời nhờ bạn, chú kinh nghiệm đầy mình về những thằng đẹp trai kiểu cháu nói. Dẹp mấy cái thằng tính toán, keo kiệt đi dù chúng nó có mã đến đâu, mặc đồ xịn tới mức nào. Tuy nhiên, cháu đừng nhìn vào số tiền một thằng con trai tung ra, mà hãy nhìn cách tung tiền của nó. Chúc cháu sáng suốt nhé.


Vu Hoang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT