Thursday, March 28, 2024

Những màn cầu hôn không thể quên

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Khoảnh khắc ngỏ lời cầu hôn với người mình muốn trở thành bạn đời luôn là giây phút quan trọng nhất. Chính vì thế, nhiều người đã phải tốn rất nhiều tâm sức suy nghĩ làm sao để thời khắc ấy mãi mãi là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời.

Tuy nhiên, đáng nhớ đến mức nào, đôi khi người trong cuộc không thể nào lường trước được.

Trước hết là nói về màn cầu hôn của người nổi tiếng.

Chàng ca sĩ cũng là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Mỹ Rapper Kanye West, đã thuê sân vận động AT&T ở San Francisco và một dàn giao hưởng 50 người khi anh cầu hôn người tình là diễn viên, người mẫu Kim Kardashian vào Tháng Mười, 2013. Dòng chữ “Please Marry Me” (Hãy lấy anh) hiện trên bảng điện tử khi nam ca sĩ quỳ gối trao cho người tình chiếc nhẫn kim cương 15 carat. Khi Kim nói lời đồng ý, thì ngay lập tức, bạn bè, gia đình, những người được bố trí nấp sau các dãy ghế ùa ra chúc mừng cặp sao.

Đình đám là thế nhưng cuối năm 2016 rộ lên tin tức họ đang chuẩn bị ly hôn. Sự thể thế nào, chờ hồi sau sẽ rõ.

Cặp nổi tiếng khác là tài tử Russell Brand và ca sĩ Katy Perry.

Hẹn hò được bốn tháng, Russell Brand ngỏ lời cầu hôn Katy Perry. Cặp sao cùng đón năm mới ở Ấn Độ. Russell đã mang đến cho Katy một đêm giao thừa đặc biệt, với việc đi dạo trên một cỗ xe ngựa, bữa ăn tối tràn ngập ánh nến và ngắm pháo hoa trên lưng một con voi. Sau đó, anh cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn giấu bên trong một bó hoa. Đám cưới của họ sau đó cũng được tổ chức ở Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc sau 14 tháng chung sống.

Người nổi tiếng có màn cầu hôn độc đáo thì giới “bình dân hay thường thường bậc trung” cũng có những màn ngỏ lời “không giống ai.”

Giữa Tháng 12 năm, 2014, màn cầu hôn độc đáo của một anh chàng người Hà Lan cũng được người ta nhớ đến, bởi… nhiều mái nhà đã bị sập vì sự kiện này.

Theo BBC, một anh chàng ở thành phố IJsselstein, Hà Lan quyết định cầu hôn bạn gái theo phong cách đặc biệt nhất. Anh lên kế hoạch cho buổi cầu hôn lãng mạn trên chiếc cần cẩu ngay bên ngoài cửa sổ phòng bạn gái.

Tuy nhiên, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Cần cẩu đổ sập xuống mái nhà của người hàng xóm trước khi chàng trai kịp bày tỏ tình cảm.

Người lái chiếc cần cẩu cố gắng điều khiển nó sang phải. Nhưng, trời không chìu lòng người. Cần cẩu đổ xuống một lần nữa, đè nát mái của một ngôi nhà khác.

Dù không ai bị thương nhưng quan chức địa phương “sợ quá” phải di tản người dân sống trong 6 ngôi nhà xung quanh đó đi chỗ khác.

Mặc dù ý tưởng lãng mạn trở thành “thảm họa” nhưng cô gái vẫn nhận lời cầu hôn với chàng trai “sập mái” đó.

Tháng 11 năm 2015, một cặp người Anh và Ai Cập cầu hôn dưới đáy biển cũng gây sự chú ý vì sau thời khắc có một không hai trong đời, họ lại được “tặng” thêm một sự kiện “rùm beng” khác, đó là: bị mắc kẹt tại Ai Cập bởi vụ rơi máy bay Nga.

Theo Daily Mail, chàng Andrew Weir, người Anh 25 tuổi, đã đưa bạn gái mình là Chloe Glanville, 24 tuổi, đến Sharm el-Sheikh, Ai Cập để cầu hôn.

Sau vài ngày ở tại khu nghỉ dưỡng của thành phố Sharm el-Sheikh, Adrew đưa Chloe đến Biển Đỏ cùng nhau lặn xuống sâu và ngỏ lời cầu hôn. Anh quỳ dưới biển, viết dòng chữ “Hãy bình tĩnh. Em đồng ý lấy anh nhé?” lên một tấm biển nhỏ. Đáp lại màn tỏ tình độc đáo này, Chloe gật đầu đồng ý.

Nhưng, đời vẫn cứ hay có những chữ “nhưng” đáng ghét.

Trước ngày Andrew trở về nước, cả hai mới biết tin chính phủ Anh tạm hoãn các chuyến bay với Ai Cập. Nguyên dẫn dẫn đến điều này là nỗi lo sợ từ chính phủ về vấn đề khủng bố sau vụ rơi máy bay Metrojet của Nga tại nước này. Dĩ nhiên, Andrew không là ngoại lệ, vì cùng lúc đó có đến gần 20,000 người Anh đi du lịch cũng bị mắc kẹt tại Ai Cập.

Không nghe báo nào đưa tin là đến giờ này họ đã tổ chức đám cưới hay chưa. Nhưng chắc chắn, chuyện cầu hôn và bị kẹt đó sẽ không bao giờ quên được trong đời sống của hai người.

Mới đây nhất, một màn cầu hôn không mong đợi đã xảy ra cho chàng Darrell Hamilton Jr., biên tập viên của đài ABC Fresno, KFSN-TV.

Để chuẩn bị ngỏ lời với cô bạn gái tên Rheanna Lopez mà anh quen biết hai năm nay, sáng ngày 11 Tháng Hai, Hamilton bỏ ra hai tiếng để làm tấm bảng ghi chữ “Lấy anh nha?”, rồi lái xe gần 40 phút để mang tấm bảng đó đến nhà của người anh họ ở Reedley, California.

Sau đó, anh lái xe đến sân bay gần đó để hẹn gặp Lopez và cả hai leo lên một chiếc máy bay do người của người quen Hamilton lái để làm “một vòng thám hiểm.”

Trong khi chàng phi công đang hướng về phía ngôi nhà có đặt sẵn tấm bảng “Lấy anh nha?” thì Hamilton khều khều vai người yêu trong lúc nàng mải mê ngắm cảnh. Nàng quay qua, chàng cầm chiếc hộp đựng chiếc nhẫn đặt vào tay nàng. Không kịp nói gì. Vì, chỉ chưa đầy một giây sau thì chàng đã phải gập người lại và… nôn thốc nôn tháo!

Cô gái bối rối. Hạnh phúc đi liền với ngỡ ngàng.

Dĩ nhiên là sau đó nàng đồng ý “lấy anh.” Nhưng giây phút cầu hôn với “màn ói” không mong đợi đó có lẽ sẽ là câu chuyện được nhắc hoài trong đời sống gia đình của họ về sau.

MỚI CẬP NHẬT