Thursday, March 28, 2024

Tản mạn về Thung Lũng Hoa Vàng

Tiểu Vân Ph.

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hằng năm cứ tới khoảng đầu Mùa Xuân, Facebook tràn ngập hình các cô tung tăng giữa đồng hoa vàng.

Mình sống ở vùng Bay Area, chính giữa thung lũng hoa vàng, và năm nào cũng vậy, vẫn ngẩn ngơ như thuở ban đầu, lúc người yêu cũ chở tới đồng hoa vàng lần đầu tiên. Nhớ lúc ấy mình sung sướng chạy ào vào giữa cánh đồng vàng, cười khanh khách, ánh mắt ngập tràn niềm vui bừng nở, người ấy chỉ đứng bên lề ngắm nhìn âu yếm bao dung. Và định mệnh đã xảy ra như thế, người ấy vẫn mãi đứng bên lề mà bao dung nhìn ngắm cuộc sống của mình mà thôi…

Trở lại chuyện hoa vàng.

Thường tính mình gặp gì cũng thích tìm hiểu cho biết, văn vẻ gọi là ham học hỏi, mà dân gian gọi là tọc mạch, he he…

Có bao nhiêu bạn đã từng trầm trồ vẻ đẹp vàng óng của thung lũng hoa vàng mà tự hỏi nó là gì?

Mấy cây hoa vàng li ti này tên là Wild Mustard, nguyên thủy ở Tây Ban Nha và vài nước Mediterranean. Có khá nhiều giả thuyết về lịch sử vì sao giống Wild Mustard giờ tràn ngập Cali, nhưng giả thuyết mà phần đông cho rằng hợp lý nhất là về thuyền trưởng Gaspa de Portola. Vào năm 1769, ông mang hạt giống từ Tây Ban Nha sang trồng tại vùng đất ông đặt chân đến đầu tiên mà nay là New Port Beach, California.

Giống hoa vàng này là cứu cánh của thổ dân vào thời đó, họ lấy lá và hoa để ăn sống, hoặc xào nấu. Hạt xay ra làm 1 loại gia vị cay nồng, gọi là mù tạt. Theo nghiên cứu của các tổ chức Orange County Community Services và UC Irvine Cooperative Extension Services office, ‘wild mustard’ là loại rau giàu hàm lượng dinh dưỡng vitamin A, vitamin C, chất calcium và chất sắt.

Chắc để bữa nào làm gan hái một ôm về xào tỏi thử! Ai xung phong qua ăn thì lên tiếng!

Hình cuối là cảnh con đường nho nhỏ ngay giữa đồng hoa vàng gần nhà . Bao nhiêu năm Xuân nào mình cũng xắn lai quần cầm guốc băng vô chụp hình. Ông chính phủ thấy mình lội ruộng vất vả quá, nên mới xây một con đường nho nhỏ xuyên qua, để ghế cho ngồi, ở Mỹ gọi là cái trail. Chiều chiều người ta đi bộ, con nít đạp xe, khung cảnh thật êm đềm.

Đường mòn nơi thung lũng hoa vàng (Hình: Tác giả cung cấp)

Nhắc làm nhớ da diết giờ này năm ngoái, mình cùng một bóng hình ung dung tản bộ ở đây mỗi chiều. Nhiều khi chỉ im lặng đi bên nhau, phóng tầm mắt vô định vào thiên nhiên bao la, mà không nói gì. Quên chồng quên con, chỉ thấy hiện tại là hạnh phúc.

Thỉnh thoảng có bóng chim vụt bay lên từ bụi rậm, hay một chú cào cào phóng vội trước mũi, kẻ ấy mới dừng chân, gâu gâu vài tiếng lấy lệ rồi lại lúp xúp đuổi theo mình, một cách vô điều kiện!

Hạnh phúc chỉ giản đơn có thế…

*Xin nói luôn để bà con khỏi thắc mắc là thung lũng hoa vàng trong hình là Shady Oaks Park, San Jose, địa chỉ Coyote Rd, San Jose, CA 95111

Cựu phó giám đốc FBI bị sa thải hai ngày trước khi nghỉ hưu

MỚI CẬP NHẬT