Thursday, April 18, 2024

‘Tình Tôi’

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Bích Ngọc

Khi còn vài tiếng bước sang năm mới, hai mẹ con dự định ngồi vào xe chở nhau xuống Disney downtown xem bắn pháo hoa.

Cali chợt nhiều gió bão mạnh. Đài đưa tin có thể màn trình diễn pháo hoa của công viên Disney bị hủy. Thôi thì trốn bão ngồi nhà cho an toàn, nghe tiếng pháo đì đùng từ xa vọng lại. Hai mẹ con đứng kế cửa sổ chen nhau nhìn về hướng vài vệt sáng vút lên cao rồi mất hút giữa bầu trời đêm thăm thẳm. Vài tiếng ồ thích thú lẫn thất vọng khi chẳng trọn vẹn nhìn được màn bắn pháo hoa rực rỡ. Nhớ hàng xóm bên Đức đêm giao thừa mỗi gia đình đều chuẩn bị đốt pháo đón chào năm mới khi chuông nhà thờ vừa ngân vang đúng 12 tiếng, rồi ôm nhau chúc tụng, trao nhau những nụ cười nồng ấm, chân tình. Đang nhớ về kỷ niệm chợt tiếng con gái vang lên từ cửa chính “í mẹ ơi có thư từ Pháp gởi cho mẹ nè.”

Ngạc nhiên vì ngay những phút đầu của năm mới đã có thư cho mình. Hai mẹ con cùng nhau mở. Một tấm thiệp Noel của Linh Quang và CD nhạc “Tình Tôi” bao gồm các tình khúc của Dương Phương Linh và Mộng Trang.

***

Giáo sư Trần văn Khê viết lời giới thiệu cho quyển sách với tựa đề “Hiểu về trái tim-Nghệ thuật sống hạnh phúc” của tác giả Minh Niệm, giáo sư viết: “Khi đánh giá về một người nghệ sĩ, tôi không đặt trọng tâm vào tài sắc vẹn toàn, mà vào tài đức vẹn toàn, luôn luôn tôi chú trọng vào cái tâm của người nghệ sĩ… Đối với tôi chữ tâm quan trọng nhứt trong cuộc đời…”

Nay xin phép trích dẫn lời của giáo sư tiến sĩ Trần văn Khê để nói về chữ tâm của những người bạn thời trung học của tôi.

Tôi luôn giữ gìn tình cảm thân quen từ thời xưa cũ bởi cùng nhau lớn lên trong một hoàn cảnh xã hội qua nhiều biến động, đổi thay. Có lẽ vì vậy chẳng cần phải liên lạc với nhau mỗi ngày chúng tôi vẫn dành cho nhau tình thân thật đặc biệt.

Linh Quang, Phương Linh, Mộng Trang. Cả ba đều cư ngụ tại Pháp. Họ là nghệ sĩ lãnh vực nào cũng có tài: viết văn, làm thơ, vẽ hay viết nhạc, chụp hình, đều đem đến cho người thưởng ngoạn nhiều cảm xúc, chạm đến trái tim. Quang được bạn bè thích bởi học giỏi mà còn có năng khiếu viết văn dưới bút danh Cổ Ngư và làm thơ, nhạc từ thuở thiếu thời. Quang lúc nào cũng mang dáng dấp thư sinh. Phong cách nho nhã từ một gia đình tri thức trung lưu ảnh hưởng từ cha mẹ. Dương Phương Linh tốt nghiệp từ Sorbonne, nàng được nhiều người ái mộ bởi các bài thơ tình thật hay, thật lạ, Linh vẽ tự nhiên như hơi thở. Gần đây nhất là bài “Une fois” thơ và nhạc của DP Linh mà mọi người truyền nhau nghe qua tiếng hát trầm ấm của Nguyên Khang.

Mộng Trang chơi guitar và sáng tác nhạc, hòa âm giỏi. Trang có giọng hát truyền cảm, hát như đang kể chuyện, dẫn dắt người nghe vào chuyện tình đầy chất  thơ như  bài “Khúc chiều đông” của Linh Quang:

“Mùa đông, mùa đông khói sương mặt người

Mùa đông, mùa đông hát ru lời nhỏ

Tìm nhau chia nhau bình yên

……

Hay bài “Tình Tôi” – Thơ DP Linh, nhạc M Trang mà tôi đã có dịp giới thiêu đến các bạn. Một bài nhạc mang chất tự sự, thấm đẫm chất thơ lãng mạn, huyễn hoặc.

Linh Quang, DP Linh, MTrang đều là nghệ sĩ thực thụ. Tài của họ không phải để khoe khoang, trịch thượng mà vô cũng giản dị, thật dễ thương thật gần gũi

Họ đem nhạc, đem thơ, đem nét vẽ, đem những  tấm hình ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên trên đường đi qua, những trăng-gió-mây-hoa lá với những cuộc tình trọn vẹn hoặc dở dang, những cảm xúc niềm vui hay nỗi buồn đều được cả ba biến hoá tài tình thành những nốt nhạc thánh thót, quyện vào nhau, như rót vào lòng người nghe những giai điệu trầm bổng, mê hoặc.

Ho chia sẻ với moi người, với bạn bè bằng cái tâm trong sáng, gần gũi và nụ cười hiền hoà luôn nở trên môi trong một đêm nhạc thính phòng ấm cúng ở Paris hay buổi họp mặt cuối tuần.

Hằng ngày bận bịu việc làm ở sở, họ vẫn dành thì giờ miệt mài sáng tác. Với cái tâm trong sáng muốn đem niềm vui chia sẻ với mọi người, giúp cuộc sống vốn đã quá nhiều áp lực được nhẹ nhàng hơn khi thưởng thức văn-thơ-vẽ-nhạc của họ.

Chắc hẳn cả ba lãnh hội và áp dụng theo cách riêng của mình về nghệ thuật sống đẹp. Tài trong mỗi con người ít nhiều cũng hiện hữu nhưng cái tâm chia sẻ chắc gì ai cũng có được?!

Vì vậy tôi đồng tình với nhận xét quá sâu sắc của giáo sư Trần văn Khê “chữ tâm là quan trọng nhứt trong cuộc sống” bởi “Chứ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du).

Trước thềm năm mới cầu mong các bạn thưở trung học Trưng Vương, các bạn thời sinh viên và các bạn quen thời đi làm lở Sài Gòn, luôn có tâm trong sáng đem an vui chia sẻ đến mọi người.

Như tôi ngày đầu năm có may mắn nhận quà từ ba người bạn bên Pháp gởi sang. Chắc hẳn món quà này sẽ là bạn đồng hành mỗi sáng sớm tôi lái sẽ đến sở làm hay chiều tối trên đường về giữa dòng xe cộ tất bật, dòng đời ngược xuôi để thấy lòng mình như được vỗ về qua từng bài nhạc phổ thơ hay tự sáng tác của Linh Quang, của DP Linh và tiếng hát nhẹ nhàng như mây của M Trang.

Cầu chúc năm mới an bình, hiền hòa và hạnh phúc đến mọi người. (Bích Ngọc)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT