Friday, March 29, 2024

Chuyến bay MH370 ‘chấm dứt ở Nam Ấn Độ Dương’

KUALA LUMPUR, Malaysia (Washington Post) – Thủ Tướng Malaysia Najib Rajak hôm Thứ Hai cho hay chiếc phi cơ mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đã rơi xuống vùng Nam Ấn Độ Dương, chấm dứt mọi hy vọng rằng phi cơ này có thể đã đáp xuống an toàn nơi nào đó sau khi bất ngờ đổi hướng bay một cách bí ẩn hơn hai tuần trước đây.







Thân nhân của một hành khách đi trên chuyến bay MH370 đã bật khóc khi nghe Thủ tướng Malaysia tuyên bố chuyến bay đã ‘chấm dứt ở Nam Ấn Độ Dương.’ (Hình: AP/Photo)


Ông Najib nói rằng các tin tức mới có được từ dữ kiện của vệ tinh cho thấy vị trí sau cùng của chiếc phi cơ là “ở giữa Ấn Độ Dương, nằm về phía Tây của Perth,” một thành phố nằm ở bờ biển phía Tây của Úc.

“Đây là một nơi hẻo lánh, cách xa mọi địa điểm có thể đáp xuống,” ông Najib nói một cách trầm buồn. “Do đó với sự đau buồn sâu xa và hối tiếc, tôi phải thông báo với tất cả các quý vị là, theo dữ kiện mới nhận này, chuyến bay MH370 đã chấm dứt ở vùng Nam Ấn Độ Dương.”

Ông cho hay gia đình của tất cả những người đi trên phi cơ đã được thông báo “tin đau lòng” này về số phận của chiếc Boeing 777 vốn biến mất hôm 8 Tháng Ba với 239 hành khách và phi hành đoàn. Ông không trả lời câu hỏi nào của báo chí sau khi đọc bản thông cáo.

Trong một bản text gửi đến các gia đình nạn nhân, hãng hàng không Malaysia Airlines nói rằng “Chúng tôi vô cùng hối tiếc vì đã phải đợi cho tới khi không còn nghi ngờ gì nữa là chiếc MH370 đã bị rớt và không một ai sống sót.” Bản text nói tiếp “chúng tôi nay chấp nhận là mọi chứng cớ cho thấy chiếc phi cơ rớt xúông vùng Nam Ấn Độ Dương.”

Tại Bắc Kinh, thân nhân của các hành khách gốc Hoa được triệu tập đến tầng hai của khách sạn Lido trong cuộc họp khẩn cấp để được thông báo tin tức. Các nhân viên cấp cứu cũng hiện diện, và người ta nghe thấy có những tiếng kêu gào từ trong căn phòng họp đóng kín cửa. Nhân viên y tế sau đó chuyển một phụ nữ bằng băng ca ra ngoài. Khoảng 50 công an được đưa đến giữ an ninh sau khi có tình trạng xô đẩy xảy ra. Tại Malaysia, các thân nhân hành khách trên chuyến bay đã khóc lóc và mắng chửi ầm ĩ khiến cuộc họp họp báo được trực tiếp truyền hình phải bị cắt ngang.







Thủ Tướng Najib Razak, ngồi bên có bộ trưởng quốc phòng kiêm quyền bộ trưởng giao thông vận tải Hishammuddin Hussein, (phải), loan báo chuyến bay MH370 rớt ở Nam Ấn Độ Dương. (Hình AP/Vincet Thian)


Lời thông báo của ông Najib và hãng hàng không Malaysia Airlines được đưa ra sau khi phi hành đoàn trên một chiếc phi cơ quan sát của Trung Quốc báo cáo nhìn thấy một số vật lạ trong vùng biển Nam Ấn Độ Dương, gồm hai vật lớn và nhiều vật nhỏ khác màu trắng.

Phi hành đoàn trên một chiếc phi cơ của Úc cũng nhìn thấy hai vật thể lạ, một hình tròn có màu nâu hay xanh và một hình chữ nhật màu cam. Cho tới nay việc quan sát thấy có vật thể lạ trên biển thường chỉ qua các hình ảnh vệ tinh, khiến việc nhìn thấy bằng mắt thường hôm Thứ Hai là một biến chuyển quan trọng cho cuộc tìm kiếm, được coi là lớn nhất trong lịch sử hàng không từ trước tới nay.

Theo Malaysia Airlines, chuyến bay MH379 cất cánh từ Kuala Lumpur với 12 người thuộc phi hành đoàn, tất cả đều là ngừơi Malaysia, và 227 hành khách thuộc 14 quốc gia, với khoảng 2/3 là người Hoa. Có năm hành khách, gồm ba người Hoa và hai người Mỹ, là trẻ em dưới 5 tuổi. Có tất cả 38 hành khách Malaysia trên chuyến bay và ba người Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT