Friday, March 29, 2024

Cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 ngày càng bi quan hơn


PERTH, ÚC (NV)
Chưa có dấu hiệu khả quan. Các nhà tìm kiếm chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích hồi đầu Tháng Ba nay không còn lạc quan nữa. Theo NBC, trưởng toán tìm kiếm cảnh báo rằng những ngày tìm kiếm cật lực nay chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.



Thiết bị đặc biệt để tìm hộp đen chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích. (Hình: AP Photo/Rob Griffith)

Ông Angus Houston, một giới chức không lực cao cấp hồi hưu, nói: “Nếu chúng ta không tìm thấy mảnh vỡ nào của máy bay trên mặt biển, điều không thể tránh được là chúng ta buộc phải bàn lại với những người cùng tham gia tìm kiếm điều gì sẽ làm kế tiếp.”

Và ngày ấy sẽ không còn bao xa.

Khu vực tìm kiếm mới không mang lại một kết quả nào sau hơn 500 giờ kiếm tìm với sự tham gia của hàng chục máy bay và tàu.

Ngay thủ tướng Úc, ông Tony Abbott, từng lập lại nhiều lần hồi tuần trước rằng nỗ lực tìm kiếm “thật cực kỳ khó khăn.”

Khu vực tìm kiếm vẫn còn quá mênh mông. Hôm Thứ Ba, 10 thuyền và 12 máy bay rà tìm khắp Ấn Ðộ Dương, với sự tham dự của hơn 100 người từ trên không và hơn 1,000 người trên mặt biển, nhưng không ai có được manh mối chuyến bay MH370 bị rớt nơi đâu.

Trong số những tàu sẽ gia nhập cuộc tìm kiếm vào những ngày sắp tới có chiếc Ocean Shield của Hải Quân Úc, được trang bị với máy định vị hộp đen (black box) của Mỹ và một tàu ngầm không người lái.

Phải mất ba ngày để Ocean Shield đến khu vực tìm kiếm, nhưng thời gian lại đang quá cấp bách, vì cái hộp đen của chiếc máy bay xấu số sẽ truyền tín hiệu yếu dần sau 30 ngày, do khả năng giới hạn của bình điện.

Cuộc tìm kiếm với nhiều máy bay tham dự dễ đưa đến tình trạng đụng nhau trên không, đến nỗi Úc sẽ phái một Boeing 737 làm nhiệm vụ kiểm soát không lưu.

Tuy tinh thần nhân viên tìm kiếm vẫn còn cao nhưng tại tổng hành dinh, cấp lãnh đạo tỏ ra ngày mỗi dè dặt và ít tin tưởng hơn.

Trong khi đó, chính quyền Malaysia vừa cho biết lời nói cuối cùng của phi công phụ chuyến bay MH370 bị mất tích cách đây hơn 3 tuần khác với trước đây.

Lời nói của một trong hai phi công là “Good night Malaysian three seven zero,” (tạm dịch “Chúc ngủ ngon, chuyến bay Malaysia 370.”)

Lời nói này khác với lời nói bình thường “All right, good night,” tạm dịch (“Mọi chuyện tốt đẹp, chúc ngủ ngon”) mà giới chức Malaysia đưa ra trước đây.

Sự kiện này làm cho thân nhân những người đi trên chuyến bay mất tích thêm nổi giận, và không tin những gì chính quyền Malaysia đưa ra, mặc dù trước đây họ vẫn tin giới chức Malaysia còn giấu họ một điều gì đó.

Bộ trưởng Quốc Phòng Malaysia, ông Hishammuddin Hussein, quả quyết rằng họ không giấu bất cứ điều gì, mà chỉ hành động theo đúng thủ tục.

Malaysia liên tục nói mọi chuyện đều công khai, nhưng cho đến nay, vẫn chưa đưa ra chi tiết điều tra vụ máy bay mất tích.

Mặt khác, Thủ Tướng Najib Razak của Malaysia cho biết sẽ có mặt tại Perth vào Thứ Tư để định giá tình hình. (TP, Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT