Friday, March 29, 2024

Nổ lựu đạn ở Bangkok, một người Iran mất chân


BANGKOK (NV) –
Một người đàn ông Iran mang mấy trái lựu đạn trong người bị mất hai chân và làm bị thương bốn thường dân Thái Lan trong ba vụ nổ gây kinh hoàng trong một khu phố ở Bangkok hôm Thứ Ba, theo nguồn tin từ giới hữu trách Thái Lan, được AP trích lời nói.









Nhân viên gỡ mìn Thái Lan xem xét một túi xách tại hiện trường, nơi xảy ra vụ nổ bom làm một người Iran mất hai chân. (Hình: AP Photo/Apichart Weerawong)


Các vụ nổ này xảy ra một ngày sau khi một xe ngoại giao Israel bị đặt chất nổ ở Ấn Ðộ, và chính phủ Israel cáo buộc Iran đã gây ra cuộc tấn công này.


Giới hữu trách cho hay hiện chưa rõ là các vụ nổ hôm Thứ Ba ở Bangkok có liên quan gì đến cuộc tấn công ở New Delhi hay không.


Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Israel Yigal Palmor cho hay, “Chúng tôi không thể loại bỏ bất cứ điều gì.”


Lực lượng an ninh Thái Lan tìm thấy thêm chất nổ trong một căn nhà người đàn ông Iran từng ở tại Bangkok, nhưng không biết là các mục tiêu nhắm tấn công là đâu, theo tướng cảnh sát Pansiri Prapawat.


Ông Pansiri cho hay một sổ thông hành tìm thấy tại hiện trường một trong những nơi xảy ra nổ lựu đạn cho thấy người này tên Saeid Moradi, quốc tịch Iran.


Các vụ nổ hôm Thứ Ba khởi sự vào lúc trưa, khi chất nổ cất giấu trong căn nhà của Moradi bất ngờ kích hỏa, làm bay mất một phần mái nhà. Cảnh sát cho hay hai người ngoại quốc sống nơi đây vội vã rời khỏi căn nhà, tiếp theo là Moradi, lúc đã bị thương.


“Ông ta tìm cách gọi tắc xi, nhưng người đầy máu, và tài xế không muốn chở,” Tướng Pansiri cho biết. Moradi lấy lựu đạn ném vào xe tắc xi rồi bỏ chạy.


Cảnh sát lúc đó được gọi đến nơi, tìm cách bắt giữ Moradi, nhưng người này ném thêm quả lựu đạn nữa. “Không hiểu sao quả lựu đạn này dội ngược trở lại” và phát nổ, làm mất hai chân anh ta, theo Tướng Pansiri.


Trong một túi đeo lưng tìm thấy gần người này, cảnh sát tìm thấy tiền Iran, đô la Mỹ và tiền baht Thái Lan.


Có ba người đàn ông và một phụ nữ Thái Lan được đưa vào bệnh viện Kluayamthai để điều trị, theo Bác Sĩ Suwinai Busarakamwong tại nơi này.


Một người đàn ông Iran khác bị bắt đêm Thứ Ba tại phi trường quốc tế Bangkok khi định lên phi cơ bay sang Malaysia. Cảnh sát xác nhận rằng người này tên Mohummad Hazaei và là một trong các nghi can bỏ trốn khỏi căn nhà bị nổ. Nhà chức trách đang truy lùng nghi can thứ ba trong vụ này.


Hồi tháng qua, một người đàn ông Lebanon có quốc tịch Thụy Ðiển, bị nghi ngờ có liên hệ với nhóm dân quân quá khích Hezbollah thân Iran, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Ông ta dẫn cảnh sát đến một kho hàng chứa khoảng 4 tấn phân urea và các bình chứa ammonium nitratem, những vật liệu có thể dùng để chế tạo bom.


Israel và Mỹ lúc đó khuyến cáo công dân mình phải đề phòng khi đến Bangkok, nhưng giới hữu trách Thái Lan cho rằng lãnh thổ của họ có vẻ chỉ được dùng làm nơi xuất phát các cuộc tấn công chứ mục tiêu không ở trên quốc gia này.


Cũng trong ngày có vụ nổ bom ở Ấn Ðộ, tại Tbilisi, thủ đô Georgia, một âm mưu tấn công tương tự đã bị cảnh sát khám phá trước khi bom nổ.


Bộ Ngoại Giao Israel xác nhận có hai vụ tấn công này, và cho biết một nhân viên ngoại giao của họ ở tòa đại sứ tại New Delhi bị trọng thương.


Theo nhật báo The Times of India, vụ đánh bom ở New Delhi làm bị thương tổng cộng bốn người.


Tại Tbilisi, một nhân viên Tòa Ðại Sứ Israel khám phá có trái bom gài dưới gầm xe hơi của ông, và cảnh sát nhanh chóng ngăn chận không để trái bom phát nổ.


Ngay sau đó, trong một buổi nói chuyện với thành viên đảng Likut, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel xác nhận các vụ đánh bom và nói: “Chính Iran và đồng minh của họ thuộc tổ chức Hezbollah đứng sau những âm mưu này. Iran là nước xuất cảng chủ nghĩa khủng bố.”


Iran đã bác bỏ cáo buộc này.


Hôm Thứ Ba, hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln, thuộc Ðệ Ngũ Hạm Ðội đóng tại Bahrain, băng qua eo biển Hormuz trong vùng Vịnh Ba Tư, mặc dù trước đó có sự cảnh cáo của Iran, không muốn tàu Mỹ vào vùng này.


Tuy nhiên, vẫn chưa có gì xảy ra.


“Nếu nghe những lời sáo rỗng của Iran, chúng ta có thể tưởng là tình hình căng thẳng lắm,” Ðô Ðốc Troy Shoemaker, chỉ huy hàng không mẫu hạm, nói với hãng thông tấn Reuters.


Trong buổi điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện hôm Thứ Ba, ông Leon Panetta, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, nói ông không nghĩ Israel đã quyết định sẽ tấn công Iran vì chương trình nguyên tử của quốc gia Hồi Giáo này, tin của AP cho biết.


“Ông không biết liệu Israel có tấn công vào mùa Xuân này?” Thượng Nghị Sĩ Roger F. Wicker (Cộng Hòa-Mississippi) hỏi ông Panetta.


“Tôi không biết,” ông Panetta trả lời. (V.Giang, Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT