Wednesday, April 17, 2024

TT Obama thăm Hiroshima: ‘Không lập lại điều ma quỷ’

HIROSHIMA, Nhật (NV) Tổng Thống Barack Obama đến Hiroshima hôm Thứ Sáu, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống còn tại chức của Mỹ đến thăm thành phố nơi xảy ra cuộc tấn công nguyên tử đầu tiên của thế giới khoảng hơn 70 năm trước đây.


Tổng Thống Obama tiếp cụ ông Shigeaki Mori, người sống sót trong vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima năm 1945. (Hình: Atsushi Tomura/Getty Images)

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay ông Obama đến Hiroshima vào trưa ngày Thứ Sáu, và cùng với Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã đến đặt vòng hoa tại Ðài Tưởng Niệm Hòa Bình Hiroshima, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nơi đây từng là một tòa nhà triển lãm, được xây năm 1915, và là kiến trúc duy nhất còn tồn tại gần trung tâm nơi nổ bom.

Ông Obama, đến Nhật để dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ise-Shima, sau khi thăm Việt Nam, nói rằng “bảy mươi năm trước đây, vào một buổi sáng quang đãng, thần chết đã từ trên trời rơi xuống và thay đổi cả thế giới.”

Ông nói thêm, “Một tia chớp sáng lòa và một tường lửa phá hủy thành phố, và cho thấy con người có trong tay khả năng tự hủy diệt chính mình.” Ông cho hay, “Ngày hôm nay chúng ta đến đây để tưởng nhớ những người chết và để khẳng định sẽ không lập lại điều ma quỷ này.”

Có khoảng 80,000 người – chừng một phần ba dân số Hiroshima lúc đó, đã thiệt mạng vì sức công phá của bom và trong biển lửa. Khoảng 70,000 người khác bị thương. Có hàng ngàn người khác chết nhiều thập niên sau đó vì bệnh tật do phóng xạ.

Từ đó đến nay, chưa một tổng thống Mỹ nào tới Hiroshima và chỉ mới tháng qua, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry trở thành giới chức cao cấp Mỹ đầu tiên đến đài tưởng niệm.

Sau khi thăm Hiroshima, ông Obama sẽ rời khỏi căn cứ không quân của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tại Iwakuni để lên đường về lại Washington D.C., với chặng ngừng tiếp tế nhiên liệu tại Alaska. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT