Tuesday, March 19, 2024

Bị cha bắt uống rượu ‘cho quen,’ thiếu niên Trung Quốc suýt chết

WUHAN, Hubei (NV) – Một thiếu niên Trung Quốc 13 tuổi đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị ngộ độc rượu, sau khi cha của em bắt uống rượu trắng để gia tăng “tửu lượng,” theo tin từ các cơ quan truyền thông địa phương.

Bản tin của tờ báo South China Morning Post, SCMP0 nói rằng đứa bé sống ở thành phố Vũ Hán (Wuhan), thuộc tỉnh Hồ Bắc (Hubei), bị bất tỉnh vào tối ngày Thứ Ba, 12 Tháng Hai, sau khi bị cha bắt uống 100 ml rượu baijiu (Bạch Tửu, rượu trắng), theo tờ Tin Tức Vũ Hán Buổi Chiều hôm Thứ Năm.

Cha mẹ em đưa vào bệnh viện. Bác Sĩ Liu Lin đang trực lúc đó, nói với tờ báo rằng bà có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người thằng bé khi gia đình này đến bệnh viện.

Vụ này xảy ra trong buổi tiệc gia đình nhân ngày đầu năm mới, khi cha đứa bé bắt nó uống ly rượu lớn để cho quen và gia tăng tửu lượng, theo lời bà mẹ.

“Lúc đầu, ai cũng nghĩ không có vấn đề gì,” bà mẹ kể lại. “Nhưng đến cuối bữa tiệc chúng tôi nhận ra rằng thằng bé không tỉnh dù mọi người tìm đủ cách để đánh thức nó.”

Người cha, ông Wang, hứa là từ nay trở đi sẽ không còn buộc con mình phải uống rượu như vậy nữa.

Bác Sĩ Liu nói nhiều bậc cha mẹ ở Trung Quốc có lối suy nghĩ sai lầm rằng cho đứa nhỏ uống “chút rượu” không gây nguy hiểm gì cho nó, nhưng thật ra lại rất nguy hiểm. Bà nói rằng nhiều đứa trẻ có thể bị tổn thương vì rượu hơn là người lớn vì gan của chúng không đủ sức đối phó với rượu.

Bác Sĩ Liu cũng cho hay trẻ nhỏ cũng dễ bị tổn thương não và bị co giật khi uống rượu vì hệ thống thần kinh của chúng nhạy cảm với độc chất từ rượu hơn là người lớn. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT