Friday, April 19, 2024

Cảnh sát Hồng Kông thú nhận đàn áp biểu tình, ‘quân ta đánh quân mình’

HỒNG KÔNG (NV) – Cảnh sát Hồng Kông hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai, thú nhận đã xảy ra các trường hợp “quân ta đánh quân mình” khi đàn áp biểu tình, với một số nhân viên cảnh sát chìm bị đồng nghiệp xịt hơi cay, đánh đập bằng dùi cui.

Theo bản tin của tờ South China Morning Post thì phát ngôn viên cảnh sát Hồng Kông, ông Kelvin Kong Wing-cheung nói rằng “Trong tình trạng hỗn loạn mấy ngày qua, nhất là trong các khu thương xá, nơi có sự tập trung đông đảo của người biểu tình và nhân viên cảnh sát, đã xảy ra các trường hợp nhân viên cảnh sát chìm bị bắt hay bị đánh lầm.”

Ông Kong cũng xác nhận là một giới chức cao cấp cảnh sát, ông Rupert Dover, đã bị tấn công bằng hơi cay trong một khu thương xá ở Sha Tin trong ngày Lễ Giáng Sinh, khi nhân viên công lực đánh dẹp người biểu tình, nhưng không ai bị thương tích trầm trọng.

Cũng theo phát ngôn viên Kong, một số cảnh sát viên mặc thường phục đã tham dự một cuộc phục kích người biểu tình ở Taipo hôm Thứ Năm, sau khi được tin báo là giới tranh đấu sẽ kéo tới nơi này.

Một cảnh sát chìm Hồng Kông rút bình xịt hơi cay đe dọa khi bị dân nhận diện. (Hình: AP Photo/Lee Jin-man)

Hình ảnh truyền thông cho thấy một nhóm cảnh sát chống bạo động chặn một số người đeo mặt nạ bên ngoài khu thương xá Tai Po Mega Mall. Một người bịt mặt đã bị một cảnh sát viên chụp lấy, nhưng sau đó lại buông ra khi người này la lớn “phe ta.”

Giới truyền thông và người tranh đấu cũng đặt vấn đề là xảy ra nhiều trường hợp cảnh sát đeo thẻ hành sự có cùng số. Điều này khiến cho việc nhận diện cảnh sát trong trường hợp vi phạm dân quyền khó khăn hơn rất nhiều. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT