Thursday, April 18, 2024

Cảnh sát Miến Điện gây phẫn uất vì ‘gài bẫy phóng viên, che giấu sự thật’

NAYPYITAW, Miến Điện (AP) – Cảnh sát Miến Điện hôm Thứ Bảy đuổi vợ con một đại úy cảnh sát ra khỏi căn nhà do chính phủ cấp cho ở, sau khi ông này một ngày trước đó khai trước tòa rằng ông và các người khác được lệnh phải tìm cách gài bẫy hai phóng viên thuộc hãng thông tấn Reuters để họ bị truy tố về các tội danh đưa đến 14 năm tù ở, theo vợ của người đại úy cảnh sát. Cá nhân ông thì đang bị giam.

Hai nhà báo Wa Lone và Kyaw Soe Oo đã bị giam từ ngày 12 Tháng Mười Hai, với tội danh vi phạm luật an ninh quốc gia.

Hai nhà báo này đi tường thuật về cuộc khủng hoảng tại tiểu bang Rakhine của Miến Điện, nơi các hành vi tàn bạo của quân đội đã khiến khoảng 700,000 người Hồi Giáo Rohingya phải bỏ chạy sang quốc gia láng giềng Bangladesh.

Đại Úy Moe Yan Naing khai trước tòa hôm Thứ Sáu rằng cấp chỉ huy của ông giàn xếp để hai cảnh sát viên gặp hai nhà báo kia tại một nhà hàng để chuyển giao các tài liệu gọi là “hồ sơ bí mật quan trọng” nhằm có cớ bắt giữ họ.

Hôm Thứ Bảy, bà Daw Tuu, vợ của đại úy cảnh sát Moe Yan Naing, cho hay bà và con gái bất ngờ được lệnh phải rời khỏi căn nhà trong khu gia cư dành cho các cảnh sát viên ở thủ đô Naypyitaw.

Bà này khóc kể rằng một giới chức cảnh sát gọi điện thoại cho hay lệnh trên đòi bà và con gái phải ngay lập tức ra khỏi nơi này.

Hành động của cơ quan cảnh sát đang gây sự phẫn uất ở khắp nơi tại Miến Điện, với nhiều người cho rằng đây là hành động công khai của chế độ nhằm che giấu sự thât. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Luxor ở Ai Cập”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT