Thursday, April 18, 2024

Sinh viên Nga nhảy ra khỏi cửa sổ từ trên lầu cao trong vụ xả súng

PERM, Nga (NV) – Những hình ảnh rùng rợn thu bằng điện thoại cho thấy các sinh viên Nga tuyệt vọng tìm cách thoát thân bằng việc nhảy qua các cửa sổ từ trên tầng lầu cao, ít nhất là 20 foot (gần 7 mét), khi tay súng mặc đồ đen bắn giết tại đại học Perm State University hôm Thứ Hai, 20 Tháng Chín.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong vụ xả súng này, theo báo Independent của Anh.

Các sinh viên nhảy từ lầu cao xuống tìm cách thoát thân. (Hình chụp từ màn ảnh truyền hình Russia Times)

Nhà chức trách cho biết hung thủ là một sinh viên trang bị súng săn và nổ súng lúc 11 giờ 30 phút sáng tại đại học Perm State University, nơi có ít nhất 3,000 sinh viên đang ở trong khuôn viên trường.

Các sinh viên sử dụng bàn ghế để chắn cửa lớp, trong khi đó, một loạt sinh viên khác liều lĩnh nhảy ra khỏi cửa sổ từ tầng hai cao ít nhất 20 foot.

Một số người cố gắng leo xuống, trong khi hầu hết sinh viên khác lao ngay ra ngoài cửa sổ, nhiều người rơi xuống mặt đất trong những tiếng kêu đau đớn. 

Các cảnh quay khác cho thấy hàng chục sinh viên đang cố gắng chạy ra xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Sinh viên Lev Zenkov nói với tờ Independent rằng vụ nổ súng kéo dài từ 20 đến 30 phút.

“Mọi người đều bị sốc và rơi nước mắt,” anh nói và kể chi tiết cảnh tay súng đi lang thang trên sân trường và tầng một của tòa nhà.

Chiều cao từ lầu hai xuống đất khoảng 20 foot (gần 7 mét). (Hình chụp từ màn ảnh truyền hình Russia Times)

Ít nhất 28 người vẫn đang được điều trị vết thương, với 19 người được báo cáo cũng bị vết thương do đạn bắn. 

Hiện vẫn chưa rõ liệu có những người khác bị thương khi nhảy lầu hay không.

Cảnh sát cho biết hung thủ bị thương sau khi chống trả nhân viên công lực và đang được điều trị trong bệnh viện.

Các báo địa phương cho biết hung thủ tên là Timur Bekmansurov, 18 tuổi, trước đó đăng một bức hình cầm súng, đầu đội mũ bảo hiểm, và nhiều viên đạn trên mạng xã hội.

“Tôi không biết mình có thể giết bao nhiêu người, nhưng tôi sẽ làm mọi cách để mang theo càng nhiều càng tốt,” hung thủ viết trên trang mạng xã hội của mình, theo tờ Independent.

Vào thời điểm vụ bắn xảy ra có khoảng 3,000 sinh viên trong trường. (Hình chụp từ màn ảnh truyền hình Russia Times)

Hung thủ cho biết anh ta nhắm mục tiêu vào trường đại học vì nơi đây đã “phạm một sai lầm nghiêm trọng” hồi bốn năm trước, nhưng lại không giải thích chi tiết đó là gì.

“Tôi muốn để lại nhiều nỗi đau cho thế giới nhất mà tôi có thể làm được, để tất cả những người mà tôi chưa giết sẽ ghi nhớ ngày này mãi mãi,” hung thủ Timur tuyên bố theo tường thuật của East2West News.

Hung thủ mặc quần áo đen, tay cầm súng trường, bước vào khuôn viên đại học Perm State University. (Hình chụp từ màn ảnh truyền hình Russia Times)

Tổng Thống Vladimir Putin chỉ thị cho hai bộ trưởng tới Perm để giúp đỡ những người bị thương cũng như gia đình những người thiệt mạng, theo hãng thông tấn quốc gia Tass.

“Tổng thống gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình mất người thân và bạn bè do thảm kịch này gây ra,” theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT