Thursday, April 25, 2024

Cô gái Saudi Arabia xin tị nạn, được tạm thời ở lại Thái Lan

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Một cô gái người Saudi Arabia, 18 tuổi, bỏ trốn khỏi gia đình vì bị ngược đãi, sau đó cố thủ tại một căn phòng khách sạn ở phi trường Bangkok, trong lúc xin được tị nạn ở Úc, sẽ được phép tạm thời ở lại Thái Lan trong khi chờ Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) duyệt xét, theo giới chức di trú Thái Lan hôm Thứ Hai, ngày 7 Tháng Giêng.

Cô Rahaf Mohammed Alqunun cố thủ trong căn phòng khách sạn ở phi trường Bangkok. (Hình: Rahaf Mohammed Alqunun/Human Rights Watch via AP)

Cô Rahaf Mohammed Alqunun được sự chú ý của dư luận thế giới khi cô gửi lời cầu cứu qua các trang mạng xã hội, nói rằng cô lo sợ cho mạng sống của mình, nếu bị đưa lên phi cơ gửi trả về Kuwait, nơi cô trốn khỏi gia đình, hoặc về lại Saudi Arabia.

Cô này hiện được cho phép ở tạm thời tại Thái Lan, dưới sự bảo vệ của UNHCR, dự trù sẽ phải mất từ năm đến bảy ngày để cứu xét trường hợp của cô. Cô Alqunun xin được đi tị nạn ở Úc.

Giám đốc cơ quan di trú Thái Lan, Thiếu Tướng Surachate Hakparn, nói rằng “Chúng tôi sẽ không gửi bất cứ ai về nơi sẽ bị giết. Chúng tôi sẽ không làm điều đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ nhân quyền theo luật pháp.”

Trường hợp của cô Alqunun cũng giống như một số các phụ nữ Saudi Arabia khác trong mấy năm nay đã nhờ vào trang mạng xã hội để cầu cứu khi bỏ trốn khỏi gia đình vì bị hành hạ hay những áp bức khác trong xã hội vương quốc cực kỳ bảo thủ Saudi Arabia.

Cô Alqunun trốn khỏi gia đình khi đang ở Kuwait và tự lên một chuyến bay tới Thái Lan, nhờ vào việc không phải có người nam giới theo giám hộ hoặc cho phép như ở Saudi Arabia.

Khi đến phi trường Suvarnabhumi ở Bangkok tối Thứ Bảy, cô nói rằng có người đàn ông, có thể là nhân viên hãng máy bay Kuwait Airlines hay nhân viên ngoại giao Saudi Arabia đến gặp, lấy sổ thông hành của cô và nói rằng sẽ giúp cô được nhập cảnh Thái Lan.

Người đàn ông kia quay trở lại khoảng một giờ sau đó, cùng với bốn hay năm người khác, nói rằng họ biết cô đã bỏ trốn và gia đình cô muốn cô trở lại. Cô Alqunun được đưa vào một phòng khách sạn và nói rằng sẽ phải trở về Kuwait trong chuyến bay sáng Thứ Hai.

Cô Alqunun cố thủ trong căn phòng và gửi lời kêu cứu ra mạng xã hội. Cô có được sự chú ý của các nhà lập pháp Úc, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và cả đại sứ Đức tại Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan sau đó đồng ý để các giới chức UNHCR được gặp cô. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT