Friday, March 29, 2024

Cọp Sumatra giết bạn tình trong cuộc gặp đầu tiên ở sở thú London

LONDON, Anh (AP) – Trong 10 ngày qua, Sở Thú London giữ con cọp Sumatra, tên Asim, mới được đưa từ nơi khác đến, ở chuồng riêng với con cọp cái tên Melati, đã được nuôi ở nơi đây từ mấy năm nay, trước khi giới thiệu chúng thành bạn tình của nhau.

Các chuyên gia sở thú cho chúng có thời giờ để quen với sự hiện diện cũng như mùi của nhau, chờ đợi đến thời gian thuận tiện để cho chúng gặp nhau.

Hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Hai, họ cho hai con cọp gốc Sumatra này vào cùng một chuồng.

Và con cọp đực Asim, 7 tuổi, nhanh chóng vồ chết con cọp cái Melati, 10 tuổi, trong sự bàng hoàng và bất lực của các nhân viên sở thú London.

Đây là một kết cục thê thảm cho nỗ lực giúp hai con cọp này giao phối nhằm ngăn sự diệt chủng của loài cọp Sumatra.

Trong bản thông cáo gởi tới báo chí, sở thú London nói rằng “mọi người nơi đây đều đau lòng khi mất đi Melati và chúng tôi rất buồn trước sự việc này.”

Sở thú cho biết đã theo dõi cẩn thận phản ứng của hai con cọp trước sự hiện diện của nhau và thấy có các “chỉ dấu tích cực” để cho hai con cọp vào chung một chuồng.

Nhân viên sở thú dùng pháo gây tiếng nổ, hỏa pháo và còi báo động để tìm cách tách hai con cọp ra nhưng vô hiệu. Khi họ đưa được con cọp Asim vào chuồng khác thì con cọp cái Melati đã chết.

Tổ chức theo dõi loài cọp Sumatra, có tên Tigers in Crisis, nói rằng hiện nay chỉ còn từ 500 tới 600 con cọp Sumatra ở vùng hoang dã. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT