Friday, April 19, 2024

Đám đông Indonesia phẫn nộ giết 300 cá sấu sau khi một người bị ăn thịt

WEST PAPUA, Indonesia (NV) — Một đám đông phẫn nộ ở Indonesia, võ trang bằng dao, búa, gậy gộc đã kéo vào một nơi nuôi cá sấu và giết khoảng 300 con sau khi xảy ra việc một người đàn ông bị ăn thịt.

Ông Basar Manullang, người đứng đầu cơ quan bảo tồn thiên nhiên ở West Papua, cho hay hôm Thứ Hai 16 Tháng Bảy rằng có gần 300 con cá sấu lớn nhỏ đủ cỡ đã bị cả trăm dân làng kéo vào giết hôm Thứ Bảy sau đám tang của một người đàn ông 48 tuổi bị cá sấu ăn thịt trước đó khi ông này tiến vào khu vực quanh hồ nước nơi chúng tụ tập.

Hình ảnh chụp sau đó cho thấy xác cá sấu đẫm máu nằm ngổn ngang chất đống ở quận Sorong, ở về phía Đông Indonesia.

Ông Manullang nói rằng nạn nhân Sugito bị cá sấu tấn công khi vào cắt cỏ cho trâu bò ăn hôm Thứ Sáu tuần qua.

Nơi nuôi cá sấu này hoạt động có giấy phép nhưng bị dân làng than phiền là không có đủ các biện pháp bảo vệ an toàn công chúng.

Cơ quan cảnh sát địa phương nói việc tự ý tràn vào giết cá sấu là điều vi phạm pháp luật và họ đang mở cuộc điều tra. (V.Giang)

Xe bus từ sòng bài Pala về Koreatown lật, 25 người vào bệnh viện

MỚI CẬP NHẬT