Friday, April 19, 2024

Dân Đài Loan ca ngợi con chó Thiết Hùng cứu nạn nhân động đất

ĐÀI BẮC – Đài Loan. (NV) – Con chó Tie Hsiung (Thiết Hùng) ra quân lần đầu đã cứu được hai người, trong đó, một nạn nhân động đất bị vùi trong gạch đá vụn suốt 15 tiếng đồng hồ.

Thiết Hùng thuộc giống chó Labrador, đang được báo, đài ở Đài Loan ca ngợi như một “anh hùng!”

Trận động đất tuần qua ở khu thắng cảnh Hoa Liên đã làm 10 người thiệt mạng. Con chó đã xông xáo trong đống gạch ngã đổ với rất nhiều mảnh kiếng, tại khách sạn Marshal, mà hình ảnh nghiêng đổ được chiếu đi khắp thế giới.

Sau khi động đất mạnh 6.4 xẩy ra, Thiết Hùng và một “chó đồng nghiệp,” con Tuei Tuei (Túc Túc) đã được đưa ngay từ thành phố Đài Trung, theo toán cứu nạn. Cả hai con chó được huấn luyện đặc biệt đều bốn tuổi và đây là lần đầu tiên hai nghĩa khuyển được sử dụng sau nhiều tháng tập luyện. Chúng được cho leo lên những tầng lầu của khách sạn, với mối nguy hiểm là có thể những trận “hậu chấn” sẽ làm tòa nhà đổ xuống và các tầng lầu sụp đổ thêm.

Hai con chó đã bị “sa thải” từ một trung tâm điều tra ma túy của Hải Quan, vì thiếu khả năng, cho nên được đưa qua huấn luyện đi tìm người. Tuần trước, Thiết Hùng mới được bác sĩ thú ý điều trị, có lẽ vì bệnh dị ứng hoặc vì thời tiết xấu! Hai chú chó được chọn vì rất táo tợn, năng động, thích ăn nên dễ huấn luyện, và không sợ hãi khi nghe tiếng máy nổ. Công chúng Đài Loan trên mạng đã ca ngợi hai con chó, ông thị trưởng tặng cho danh hiệu là “Niềm hãnh diện của Đài Trung!” Loài người không thể nào sánh bằng loài chó trong việc đánh hơi và tìm kiếm người bị nạn.

Trong trận động đất năm 1999 làm chết 2,400 người, Đài Loan còn chưa có đội ngũ chó cứu nạn động đất, phải nhờ các nước viện trợ. Công trình huấn luyện mới bắt đầu từ bẩy năm qua; hiện đã có 50 con chó cứu nạn. (ĐT)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thăm thành phố Lucerne ở Thụy Sĩ”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT