TOKYO, Nhật (NV) – Bộ Trưởng Thế Vận Hội Nhật, ông Yoshitaka Sakurada, đã phải công khai ngỏ lời xin lỗi, lần thứ nhì trong một tuần lễ, sau khi đến họp trễ ba phút hôm Thứ Năm, 21 Tháng Hai.
Sự chậm trễ của ông Sakurada khi đến dự một phiên họp của Hạ Viện Nhật đã khiến các thành viên khác không hài lòng. Họ mở cuộc tẩy chay phiên họp về ngân sách trong năm giờ liền để đáp lại hành động “thiếu tôn trọng” này, theo bản tin của đài BBC.
Đây không phải là lần thứ nhì ông Sakurada phải công khai có lời xin lỗi. Chỉ mới tuần qua, ông bày tỏ sự không hài lòng khi biết rằng một tay bơi được coi là niềm hy vọng của Nhật trong cuộc tranh tài Thế Vận Hội, cô Rikako Ikee, 18 tuổi, bị ung thư máu.
“Cô ta có khả năng đạt huy chương vàng tại Thế Vận Hội Tokyo 2020, và là người chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng,” ông Sakurada nói. “Tôi thật không hài lòng.”
Ông Sakurada, người cũng giữ chức vụ bộ trưởng an ninh mạng, hồi năm ngoái bị chỉ trích khi nói rằng cá nhân ông không hề dùng máy điện toán. Ông cho biết thêm rằng các phụ tá của ông luôn làm những công việc có liên quan đến máy điện toán giúp cho ông.
Năm 2016, ông cũng bị buộc phải xin lỗi sau khi gọi các phụ nữ Á Châu bị lính Nhật bắt làm nô lệ tình dục thời Đệ Nhị Thế Chiến là “thành phần mại dâm chuyên nghiệp.”
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do tờ báo Asahi thực hiện mới đây cho thấy có khoảng 65% dân Nhật không tin rằng ông Sakurada có khả năng điều hành Thế Vận Hội 2020 Tokyo Olympic and Paralympic sắp tới đây.
Một số các bộ trưởng khác trong chính phủ Nhật cũng bày tỏ sự không tin tưởng ông Sakurada và kêu gọi ông từ chức. (V.Giang)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Sinh hoạt cộng đồng hằng tháng tại các hội đoàn ở Little Saigon, ngoài ra…
Bài & Hình:Triều Phong/SGN Năm nào cũng thế, cứ đến tháng này là lòng tôi…
Thiết kế trang phục mới của Nike cho đội tuyển Olympic nữ Hoa Kỳ đã…
Ngọn lửa cho Thế Vận Hội Paris 2024 đã được thắp sáng ở Olympia, nơi…
Buổi tiệc gây quỹ Đại Hội Thánh Mẫu 2024 thành công lớn, khi khán phòng…
Dân chưa bao giờ hiểu được chính sách bên trọng bên khinh của Việt Nam…
This website uses cookies.