Friday, March 29, 2024

Hai nhà tranh đấu nhân quyền đoạt giải Nobel Hòa Bình 2018

OSLO, Na Uy (AP) – Một bác sĩ người Congo từng chữa trị nhiều nạn nhân bị hiếp dâm và một cô gái trẻ người Iraq, mạnh dạn lên tiếng cho những người khác từng bị ISIS tra tấn và cưỡng hiếp, như chính cô đã phải trải qua, vừa được tuyên bố đoạt giải Nobel Hòa Bình 2018 do các nỗ lực của họ nhằm chấm dứt việc dùng bạo hành tình dục là một võ khí chiến tranh.

Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình tại Na Uy hôm Thứ Sáu, ngày 5 Tháng Mười, nói rằng Bác Sĩ Denis Mukwege và cô Nadia Murad đã “có những đóng góp quan trọng để thế giới chú tâm tới và tranh đấu chống lại các hình thức tội phạm chiến tranh này.”

“Bác Sĩ Denis Mukwege là người dành đời mình để bênh vực cho các nạn nhân này. Cô Nadia Murad là chứng nhân kể lại những nhục hình nhắm vào cá nhân cô cũng như những người khác,” cũng theo ủy ban.

Bác Sĩ Mukwege, năm nay 63 tuổi, thành lập một bệnh viện ở vùng Bukavu ở về phía Đông Congo và đã điều trị cho hàng ngàn phụ nữ, nhiều người trong số này là nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp tập thể ở quốc gia Trung Phi này, nơi từng có chiến tranh kéo dài trong nhiều thập niên.

Năm 2012 xảy ra việc một số kẻ võ trang kéo đến định tìm giết ông, khiến Bác Sĩ Mukwege phải tạm lánh ra ngoại quốc một thời gian.

Năm 2014, khi mới 19 tuổi, cô Murad cùng khoảng 3,000 cô gái và phụ nữ người Yazidi bị thành phần ISIS bắt giữ tại Iraq rồi sau đó bán làm nô lệ tình dục. Cô bị đánh đập, cưỡng hiếp và tra tấn trước khi trốn khỏi Iraq. Sau khi được điều trị tại Đức, cô bắt đầu lên tiếng trước thế giới, nói về thảm kịch vẫn còn đang xảy ra cho sắc dân thiểu số Yazidi. Năm 23 tuổi, cô được đề cử làm Đại Sứ Thiện Chí Cho Nạn Nhân Buôn Người đầu tiên của Liên Hiệp Quốc.

Bác sĩ Mukwege và cô Murad là hai người đầu tiên của quốc gia họ, Congo và Iraq, được trao giải Nobel và sẽ cùng chia số tiền khoảng 1.01 triệu Mỹ kim. (V.Giang)

Mời độc giả đón xem phóng sự “Chuyện người tù gốc Việt tại Mỹ”

MỚI CẬP NHẬT