Thursday, March 28, 2024

Hình chụp voi bị đốt được trao Giải Thưởng Ảnh Thú Hoang

WEST BENGAL, Ấn Độ (NV) – Một hình chụp hai con voi bỏ chạy khi bị đám đông quăng lửa đốt chúng vừa được trúng giải cao của cuộc thi ảnh thú hoang do tạp chí Santuary tổ chức.

Theo trang mạng bbc.com, hình chụp của nhiếp ảnh gia Biplab Hazra cho thấy một chú voi con bị bốc cháy, đang chạy theo voi mẹ, tìm cách thoát thân tại quận Bankura, West Bengal, thuộc miền Đông Ấn Độ, nơi xung đột giữa voi với người xảy ra rất thường xuyên.

Không rõ số phận hai con voi trong tấm hình được trúng giải sau đó ra sao.

Quận Bankura thường được nhắc đến qua tin tức về những chuyện người bị chết do đụng độ với voi.

Ghi chú kèm theo ảnh của tờ tạp chí giải thích rằng đây cũng là một trường hợp của voi đụng độ với người.

Chú thích tấm hình của ông Hazra nói rằng một “đám đông người reo hò” quăng mấy quả cầu lửa và pháo” về phía hai con voi.

Ông Hazra nhớ lại lúc ấy voi con rất “hoảng sợ” và vừa chạy vừa kêu.

Ông viết thêm: “Đối với loài thú thông minh, hiền lành và gần gũi với con người, từng có mặt trên khắp bán lục địa này trong suốt nhiều thế kỷ nhưng ngày nay nơi đây là địa ngục đối với chúng.”

Tấm ảnh thu hút được nhiều sự chú ý trên truyền thông xã hội.

Ông Mainak Mazumder sống ở Bankura, bình phẩm rằng dân làng địa phương phải chịu trách nhiệm về sự tàn phá nặng nề môi trường sống của voi, đồng thời loài voi cũng chịu sự lạm dụng và hành hạ hết sức tàn nhẫn.

Tuy nhiên ông Mazumder nói thêm răng voi cũng “gây tai ương” do tàn phá mùa màng, phá hoại nông trang, và “giết chết người vô tội.” (TP)

Đức Giáo Hoàng Francis nói thánh lễ là lúc cầu nguyện, không phải để chụp hình”

MỚI CẬP NHẬT