Tuesday, April 23, 2024

Nhắn lời tình tứ qua điện thoại, một ông bị lộ bí mật có ba vợ

KUNSHAN, Trung Quốc (NV) – Một ông ở tỉnh Jiangsu (Giang Tô) tại Trung Quốc, đã làm đám cưới có hôn thú hẳn hoi với ba phụ nữ trong ba năm liên tiếp, và có với mỗi bà một đứa con, sắp xếp để họ sống gần nhau, chỉ trong khoảng cách chừng 1 cây số, đã bị bắt và ra tòa sau khi các bà vợ này khám phá ra sự thật.

Bản tin của tờ báo South China Morning Post (SCMP) hôm Thứ Hai, 14 Tháng Giêng, nói rằng ông này 36 tuổi, quê quán ở tỉnh Henan (Hà Nam) ở miền Trung của Trung Quốc, nhưng làm việc trong ngành địa ốc ở thành phố Kunshan (Côn Sơn) thuộc tỉnh Giang Tô. Hai trong số ba bà vợ của ông này từng là thân chủ mua nhà của ông ta.

Ông này, chỉ được biết tên Zhang, cưới bà vợ đầu tiên ở Côn Sơn năm 2015. Ông lập gia đình với bà thứ nhì tại quê nhà ở tỉnh Hà Nam, và bà thứ ba ở quê của bà này tại tỉnh An Hui (An Huy).

Tình trạng đa thê của ông này không bị khám phá vì giới chức hành chánh ở ba tỉnh không có cùng một hệ thống dữ kiện để xem xét, đối chiếu, theo bản tin của cơ quan truyền thông Giang Tô.

Ông Zhang từng kiếm được hàng chục ngàn đồng yuan mỗi tháng trong thời gian thị trường địa ốc ở Trung Quốc lên mức cao nhất và có đủ khả năng chu cấp cho cả ba gia đình. Cả bà vợ thứ nhì và thứ ba đều từng là khách hàng đi mua nhà của ông Zhang.

Ông sắp xếp cho cả ba bà sống gần nhau, trong đường bán kính khoảng 1 cây số, để dễ dàng tới lui.

Ông lấy cớ phải đi làm việc xa để có thời giờ dành cho cả ba bà vợ. Và tuy đã giữ bí mật cho cả ba mối liên hệ này trong mấy năm, ông cũng khai với giới hữu trách là điều này khiến ông “quá mệt.”

Bà Chen, người vợ thứ nhì của ông Zhang, nói rằng bà lấy ông vì ông là người “giữ lời hứa, lo lắng cho gia đình và luôn chăm sóc” cho bà.

Người vợ thứ ba, bà Wang, nói lúc mới gặp nhau ông Zhang thường xuyên gọi điện thoại và gửi text cho bà.

“Sau đó ông nói hết muốn sống đời độc thân và muốn lập gia đình,” bà Wang cho hay. Khi bà hỏi ông Zhang tại sao cứ vắng nhà, ông này trả lời phải đi kiếm tiền để vợ và con có cuộc sống sung túc hơn sau này.

Bí mật của ông Zhang đổ bể vào Tháng Ba, 2017, khi bà vợ thứ nhì để ý thấy có các lời nhắn với lời lẽ tình tứ gửi cho ông chồng. Khi ông Zhang nói có công việc phải đi xa, bà theo dõi và thấy ông lái vào một căn nhà. Nơi đây, bà khám phá ra người vợ đầu của ông ta.

Bà Chen cũng thấy ông chồng liên tục phải cúp máy khi có người gọi lúc ông đang ở cạnh bà. Bà để ý số điện thoại đó, rồi gửi text đến số này, khám phá ra người vợ thứ ba, lúc đó có bầu.

Bà vợ đầu, người duy nhất được luật pháp công nhận, nộp đơn ly dị ông Zhang. Hai bà vợ kia đi trình báo công an hồi Tháng Ba năm ngoái.

Vào Tháng Mười Một, ông Zhang bị truy tố tội đa thê, một tội hình sự ở Trung Quốc với hình phạt tối đa là hai năm tù ở. Ông này hiện đang chờ ngày xét xử. Một đài truyền hình địa phương mới đây tìm ra hai bà vợ và có thiên phóng sự.

Trên mạng xã hội, người ta mạnh mẽ chê trách cách làm ăn luộm thuộm của cơ quan chính phủ, nhưng lại bày tỏ sự “khâm phục” với ông Zhang.

Một người nói: “Một ông có được ba giấy hôn thú vào thời đại Internet này là điều không thể hiểu nổi.”

Một người khác hết lời ngợi khen: “Ông ta cùng lúc duy trì được ba gia đình thì quá giỏi. Tôi chỉ có một mà đã thấy khó khăn.”

Ông Zhang nói sẽ sống với “bất cứ bà vợ nào tha thứ” cho ông sau khi ông mãn hạn tù. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT