Thursday, March 28, 2024

Maduro cho lính chặn đoàn cứu trợ, hai người chết, xe tải bị đốt

CUCUTA, Colombia (NV) – Có ít nhất hai người bị giết và nhiều xe vận tải chở đầy hàng cứu trợ bị đốt, sau khi tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, đưa lính và xe bọc thép tới biên giới hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Hai, để chặn không cho đoàn xe cứu trợ từ Colombia và Brazil vào quốc gia này.

Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia và ra lệnh cho nhân viên tòa đại sứ phải rời khỏi Caracas trong vòng 24 tiếng đồng hồ vì sự trợ giúp của chính quyền Bogotá dành cho lãnh tụ đối lập Juan Guaido, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Lính chế độ Maduro dùng hơi cay và đạn cao su tấn công đoàn biểu tình ở biên giới với Colombia. (Hình: AP Photo/Rodrigo Abd)

Ông Guaido, người được đa số các quốc gia Tây Phương công nhận là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela, hôm Thứ Bảy đã đến thành phố Cucuta của Colombia để chứng kiến việc các xe vận tải chở hàng hóa cứu trợ khởi hành vào Venezuela.

Ông nói rằng phẩm vật cứu trợ từ các quốc gia khác gửi đến rất cần thiết để giúp giảm bớt tình trạng đói ăn và thiếu thốn thuốc men bên trong Venezuela.

Tuy nhiên, tại các thị trấn biên giới San Antonio và Urena, lính của Maduro bắn lựu đạn cay và đạn cao su vào dân chúng khi họ cầm cờ biểu tình, hô khẩu hiệu đòi tự do.

Tại Urena, một số xe chở hàng bị đốt cháy trong khi người tình nguyện tháo rỡ các thùng hàng để cùng nhau chuyển bằng tay vào trong nước.

Tại thị trấn Santa Elena de Uairen, nằm sát biên giới với Brazil, có ít nhất hai người thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với lực lượng an ninh, theo lời một bác sĩ làm việc tại bệnh viện đón nhận các nạn nhân.

Hôm Thứ Sáu, có hai vợ chồng thổ dân Venezuela bị lực lượng trung thành với Maduro bắn chết.

Giới chức di trú Colombia trong khi đó nói rằng có 23 thành viên lực lượng an ninh Venezuela sang xin tị nạn hôm Thứ Bảy. Trong số này có 18 người thuộc lực lượng Vệ Binh và 2 cảnh sát viên.

Hình ảnh phổ biến trên trang mạng xã hội cho một số người lính lái xe bọc thép vượt qua cây cầu nối liền Venezuela và Colombia, húc tung các rào cản, rồi sau đó nhảy ra khỏi xe, chạy về phía Colombia. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT