Monday, March 18, 2024

Mải xem phone, không biết con rớt xuống đường xe lửa

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Một bé gái bị một phen hoảng sợ hôm Thứ Ba, ngày 16 Tháng Mười, sau khi rớt xuống phía dưới một toa xe lửa đang đậu ở Bắc Kinh, trong lúc bà mẹ mải mê nhìn vào màn hình điện thoại di động, theo tin từ cơ quan truyền thông địa phương.

Theo bản tin của tờ Beijing Youth Daily, tuy tên tuổi của bé gái này không được tiết lộ, qua hình ảnh của máy thu hình an ninh, người ta thấy em nhỏ vào khoảng từ bốn đến năm tuổi.

Em này lúc đó đang đi cùng người mẹ ở nhà ga xe lửa tại Bắc Kinh. Khi em định bước lên toa xe lửa để đến Dalian (Đại Liên) thuộc tỉnh Liaoning (Liêu Ninh) ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, em bị trượt chân rơi xuống khoảng trống giữa sàn đứng đợi và toa xe lửa. Người mẹ không thấy việc này vì mải mê nhìn vào màn hình điện thoại.

Bà mẹ hốt hoảng gọi đứa con nhỏ dưới gầm tàu. (Hình:YouTube)

Sau khi đứa nhỏ té xuống, các nhân viên làm việc tại nhà ga vội chạy tới để tiếp cứu.

Một người sau đó xuống dưới gầm toa xe lửa để đưa đứa nhỏ lên.

Bản tin của tờ South China Morning Post nói hình ảnh có được cho thấy đứa nhỏ sợ hãi nhưng ngoài bị u trên trán thì em không bị thương tích gì.

Nhiều người trên mạng đã xúm vào chỉ trích người mẹ là mê chơi với máy điện thoại mà không để ý tới con.

Hồi Tháng Bảy, ở Trung Quốc cũng xảy ra vụ đứa bé trai một tuổi chết sau khi té xuống hồ bơi.

Người mẹ ngồi cạnh đó nhưng không hay biết vì mải nhìn vào điện thoại. (V.Giang)

Phát hiện đường dây mua bán thận ở Hà Nội

MỚI CẬP NHẬT