Friday, March 29, 2024

Malawi: Bạo động vì sợ ma cà rồng, Liên Hiệp Quốc rút nhân viên

LILONGWE, Malawi (NV) – Liên Hiệp Quốc vừa rút nhân viên ra khỏi hai quận ở Nam Malawi, nơi nỗi sợ ma cà rồng khiến quần chúng trở nên bạo động khiến ít nhất 5 người chết.

Theo đài truyền hình NBC News, pháp thuật phù thủy rất thịnh hành ở vùng thôn quê Malawi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nơi nhiều cơ quan cứu trợ và tổ chức phi chính phủ (NGO) đang hoạt động.

Một đợt bạo động liên quan đến những tin đồn về ma cà rồng cũng từng bộc phát tại Malawi vào năm 2002.

Cơ Quan An Toàn và An Ninh Liên Hiệp Quốc (UNDSS) cho biết, tình hình an ninh tại hai quận Phalombe và Mulanje bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những câu chuyện hút máu và có thể có sự hiện hữu của ma cà rồng.”

Bà Florence Rolle, một giới chức Liên Hiệp Quốc, nói qua email: “Một số nhân viên Liên Hiệp Quốc phải dời địa điểm trong khi những người khác vẫn ở lại nơi các quận này tùy theo tình hình mỗi nơi.”

“UNDSS vẫn tiếp tục theo dõi sát tình hình để bảo đảm rằng các nhân viên có thể trở lại công việc càng sớm càng tốt,” bà Rolle tiếp.

UNDSS báo cáo có ít nhất năm người bị giết bằng hình thức treo cổ, từ giữa Tháng Chín, vì bị cáo buộc làm phép ma cà rồng.

Báo cáo nói rằng đám đông lùng kiếm ma cà rồng bằng cách chận các ngả đường, khiến gây quan ngại về vấn đề an ninh.

UNDSS nói, tin đồn về ma cà rồng xuất xứ từ nước láng giềng Mozambique, nhưng không rõ vì lý do nào mà bùng phát. Cơ quan Liên Hiệp Quốc này nói họ “tạm ngưng hoạt động trong khu vực cho đến khi tình hình trở lại bình thường.”

Các tổ chức NGO cũng quyết định tương tự. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 12 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT