Thursday, March 28, 2024

Moscow trả đũa London, trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh

LONDON, Anh (NV) – Moscow vừa trả đũa London hôm Thứ Bảy, trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, sau khi Thủ Tướng Theresa May yêu cầu 23 nhà ngoại giao Nga rời Xứ Sở Sương Mù, theo USA Today.

Lý do bà May trục xuất các nhà ngoại giao Nga là vì bà cho rằng Moscow là thủ phạm vụ đầu độc hai cha con một cựu gián điệp nhị trùng người Nga làm việc cho Anh trước đây.

Moscow mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này, cho rằng London “khiêu khích,” theo đại sứ Nga tại Anh.

Hành động mới nhất này của Nga có thể làm cho quan hệ hai cường quốc này ngày càng căng thẳng như thời Chiến Tranh Lạnh, và được đưa ra một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống tại Nga, mà nhiều phần Tổng Thống Vladimir Putin sẽ tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa.

Hôm Thứ Sáu, Ngoại Trưởng Boris Johnson của Anh nói rằng “gần như chắc chắn” Tổng Thống Vladimir Putin trực tiếp ra lệnh đầu độc ông Sergei Skripal, 66 tuổi, và cô con gái Yulia 33 tuổi của ông ở Salisbury, Anh, hôm 4 Tháng Ba.

“Mối bất hòa của chúng ta là với Điện Kremlin của ông Putin, và với quyết định của ông, và chúng tôi nghĩ rằng gần như chắc chắn đó là quyết định của ông ra lệnh sử dụng chất độc ngay trên đường phố của Anh, trên đường phố của Châu Âu, lần đầu tiên kể từ thời Chiến Tranh Lạnh,” ông Johnson nói với báo giới ở London.

Moscow mạnh mẽ bác bỏ tố cáo này và nói rằng phát biểu của ông Johnson “thật là sốc” và “không thể tha thứ được.”

Bộ Ngoại Giao Nga nói rằng các nhà ngoại giao Anh ở Moscow có một tuần để rời thủ đô Nga.

Ngoài ra, cơ quan này cũng ra lệnh đóng cửa văn phòng British Council, một trung tâm thông tin và văn hóa, ở Nga, và ngưng việc tái mở cửa văn phòng lãnh sự Anh ở St. Petersburg.

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, và Pháp cùng tham gia với Anh tố cáo Nga đứng sau vụ đầu độc ở Salisbury qua một tuyên bố đưa ra tuần này.

Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, hôm Thứ Sáu cũng nói vụ đầu độc cho thấy một “kiểu hành động táo bạo” của Nga trong đó bao gồm tấn công mạng và xen vào bầu cử.

Ông Sergei Skripal, người Nga, bị tù vì chuyển thông tin bí mật cho Anh hồi thập niên 1990. Ông được thả qua một vụ trao đổi gián điệp, và đến sống ở Salisbury.

Con gái ông sống ở Nga đến Salisbury thăm ông. Cả hai bất thình lình bất tỉnh khi đang ngồi trên một băng ghế ở nơi công cộng.

Nhật báo The Telegraph ở Anh, dẫn nguồn không xác định, nói rằng giới chức điều tra tin rằng chất độc được để trong va li của cô con gái.

Cả hai cha con ông Skripal hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. (Đ.D.)

Mời độc giả xem “Quê nhà quê người” với đề tài “Quan hệ giữa thầy, cô giáo và học sinh”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT