Friday, April 19, 2024

Niger: Lính Mũ Xanh Mỹ tử trận có thể đã bị xử tử

WASHINGTON, DC (NV) – Hai dân làng, cho hay ở trong số những người đầu tiên tìm thấy thi thể của Trung Sĩ La David Johnson ở Niger hồi tháng qua, nói rằng họ thấy có một vết thương lớn ở sau đầu và hai tay người lính này bị trói, theo nguồn tin truyền thông hôm Thứ Sáu.

Tờ báo Washington Post nói rằng lời khai của dân làng cho thấy có thể là Trung Sĩ Johnson bị bắt trong cuộc phục kích ngày 4 Tháng Mười trước khi bị xử tử.

Adamou Boubacar, 23 tuổi, một nông dân, cho tờ Washington Post hay trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại là anh ta nhìn thấy hai tay Trung Sĩ Johnson bị trói quặt ra phía sau.

Một nhân chứng khác cho tờ báo hay trong cuộc phỏng vấn riêng rẽ là phía sau đầu của nạn nhân bị bể ra, “giống như ai dùng búa lớn đập vào” và “họ lột mất đôi giày của anh ta, chỉ còn lại đôi vớ.”

Anh Johnson, 25 tuổi, là một trong bốn người lính Mũ Xanh bị thiệt mạng trong cuộc phục kích của thành phần phiến quân có liên hệ với ISIS ở Niger. Cuộc tấn công diễn ra bên ngoài một ngôi làng hẻo lánh có tên là Tongo Tongo.

Các phi cơ phản lực của Pháp mất khoảng một tiếng đồng hồ mới tới nơi và các binh sĩ Mỹ, có sự trợ giúp của khoảng 30 lính chính phủ Niger, lúc đó đã gần hết đạn.

Một giới chức quân sự Mỹ, yêu cầu được dấu tên, cho tờ Washington Post hay rằng hai tay Trung Sĩ Johnson không bị trói khi họ nhận lại xác anh, nhưng thân thể bị bầm dập. Giới chức này nói rằng không nên có kết luận quá sớm trước khi cuộc điều tra của quân đội về cuộc phục kích được hoàn tất. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT