Saturday, April 20, 2024

Ông Putin lại chơi nổi, ở trần xuống hồ nước lạnh cóng

TVER OBLAST, Nga (NV) – Tổng Thống Vladimir Putin vừa “khoe khoang” sức khỏe của mình, trong ngày Lễ Hiển Linh của Chính Thống Giáo Nga hôm Thứ Sáu.

Theo nhật báo The Washington Post, nhà lãnh đạo Nga đi xe đến hồ Seliger trong thành phố Tver Oblast, cách Moscow 180 cây số về phía Tây Bắc vào lúc hừng sáng, có nhiều phóng viên mang theo máy quay phim vây quanh.

Sau đó, ông bước vào một cái lều, thay đồ, bước ra, trên người khoác một áo lông, chân đi ủng.

Trong khi đó, trên mặt hồ đóng băng có một sàn gỗ, ở giữa có một cái lỗ, có cầu thang bước xuống, được để sẵn trên mặt hồ.

Sau khi các giáo sĩ là nghi thức Lễ Hiển Linh, ông Putin cởi áo và đi xuống hồ, tay phải làm dấu Thánh Giá. Sau đó, ông bị mũi và lặn xuống nước khoảng vài giây, trước khi đưa đầu lên, và bước lên mặt hồ trở lại.

Đây là thủ tục rửa tội Chúa Giê Su trên sông Jordan trong ngày Lễ Hiển Linh, theo truyền thống Thiên Chúa Giáo.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin, nói nhiệt độ lúc đó khoảng 21 độ F.

Chính Thống Giáo Nga cử hành Lễ Hiển Linh vào ngày 19 Tháng Giêng, thay vì 6 Tháng Giêng như các quốc gia Tây Phương khác, bởi vì họ theo lịch Julian, mà theo lịch này, ngày Giáng Sinh là ngày 7 Tháng Giêng.

Đây không phải lần đầu tiên ông Putin để ngực trần làm một số việc gây chú ý dư luận. Ông từng ở trần cưỡi ngựa, câu cá, đi săn, và bây giờ ở trần cầu nguyện.

Việc làm này, cũng như những lần trước, của ông Putin có vẻ tạo sự ủng hộ của người dân Nga cho cuộc bầu cử tổng thống vào Tháng Ba tới đây. (Đ.D.)

Saudi Arabia xây tòa tháp cao 1000m

MỚI CẬP NHẬT