Friday, April 19, 2024

Phóng viên điều tra Nga chết sau khi vụ té lầu đầy bí ẩn

MOSCOW, Nga (NV) – Một phóng viên điều tra Nga, người từng viết về hoạt động của lính đánh thuê Nga ở Syria, đã chết sau vụ té lầu đầy bí ẩn.

Ông Maxim Borodin chết hôm Chủ Nhật sau khi rớt từ ban công căn chung cư tại thành phố Yekaterinburg, ở tầng thứ năm xuống đất, ba ngày trước đó, theo bản tin của tờ New York Daily News.

Cơ quan truyền thông New Day, nơi ông Borodin làm việc, cho hay nhà báo 32 tuổi này không hề hồi tỉnh sau khi bị té, và cho biết vụ này xảy ra trong “hoàn cảnh bí ẩn”.

Chủ bút Pavelina Rumyantseva cho cơ quan truyền thông MBK Media hay rằng không hề có lý do nào cho thấy Borodin tự tử.

Ông Borodin mới đây vừa công bố loạt bài phóng sự về các tay súng đánh thuê ở vùng Yekaterinburg, sang Syria chiến đấu và thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Mỹ.

Giám đốc cơ quan tình báo CIA, ông Mike Pompeo, nói rằng có tới vài trăm tay súng Nga thiệt mạng trong cuộc không tập vừa qua ở Syria.

Chính phủ Nga đến nay chưa xác nhận là có công dân của mình chết tại Syria. Những tay súng này nghe nói do một công ty của ông Yevgeny Prigozhin, người có liên hệ mật thiết với Putin, thuê mướn, cũng theo tờ New York Daily News. (V.Giang)

Lãnh đạo khối Ả Rập kêu gọi điều tra vụ võ khí hóa học Syria

MỚI CẬP NHẬT