Thursday, March 28, 2024

Thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi giạt trên biển trong chiếc bè

OSAKA, Nhật (NV) — Một thanh niên Indonesia đã may mắn sống sót sau khi trôi giạt 49 ngày trên biển trong chiếc bè bắt cá, trước khi được một tàu mang cờ hiệu Panama đi ngang qua nhìn thấy và tới cứu.

Theo tin của tờ báo Jakarta Post hôm Chủ Nhật, ngày 23 Tháng Chín, anh Aldi Novel Adilang, 19 tuổi, quê ở Sulawesi, được thuê để trông nom một chiếc bè bắt cá, tiếng địa phương gọi là rompong, nằm cách bờ khoảng 125 km, trong vòng sáu tháng.

Nhiệm vụ của anh Aldi là mỗi tối đốt đèn quanh chiếc rompong để dụ cá kéo tới, và đã làm việc này từ năm 16 tuổi.

Mỗi tuần, người chủ sẽ cho người ra lấy cá về và cung cấp cho anh thực phẩm, nước uống cùng nhiên liệu.

Chiếc bè làm bằng tre và có dây neo xuống lòng biển. Tuy nhiên, vào giữa Tháng Bảy năm nay, gió mạnh làm đứt dây neo và giòng nước đưa chiếc bè ra xa ngoài biển.

Người thanh niên, sau khi dùng hết thực phẩm và nước uống, đã sống sót bằng cách bắt cá, đốt tre lấy từ chiếc bè và uống nước vắt ra từ quần áo để giảm chất muối.

Tòa lãnh sự Indonesia ở Osaka nói rằng có tới 10 chiếc tàu đi ngang qua bè của người thanh niên Indonesia này mà không thấy anh ta. Cho tới khi anh gặp được chiếc tàu mang cờ hiệu Panama, có tên MV Arpeggio, thấy được anh ở vùng biển gần đảo Guam hôm 31 Tháng Tám. Đến lúc đó anh đã trôi giạt khoảng 2575 km (chừng 1,600 dặm).

Anh Aldi Novel Adilang, 19 tuổi, lúc lên được bờ tại Nhật. (Hình: Tòa Lãnh Sự Indonesia tại Nhật/Facebook)

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo địa phương TribunManado, anh Aldi nói cứ nghĩ rằng mình sẽ chết ngoài biển.

Có lúc anh định nhảy xuống biển tự tử, nhưng nhớ lời cha mẹ dặn là gặp lúc khốn cùng hãy cầu nguyện. Anh có cuốn kinh trên bè nên lấy ra đọc hàng ngày.

Chiếc tàu về tới Tokuyama hôm 6 Tháng Chín và anh được nhân viên tòa lãnh sự đưa bằng phi cơ về lại quê quán ở Manado hôm 8 Tháng Chín. (V.Giang)

Giá xe mới tăng cao, khách hàng chuyển sang mua xe cũ

MỚI CẬP NHẬT