Friday, March 29, 2024

Thủ tướng Canada mang vớ ‘độc’ dự diễn đàn kinh tế thế giới

DAVOS, Thụy Sĩ (NV) – Thủ Tướng Justin Trudeau không chỉ nổi tiếng là một người điển trai mà còn là người có đầu óc khôi hài, và ông không ngại bày tỏ điều này, nhất là qua những đôi vớ ông mang, ngay cả tại một hội nghị quốc tế tầm cỡ thế giới.

Theo báo mạng Best Life, chuyên dành cho đàn ông chăm chú về cách sống và cách ăn mặc, tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ, thay vì ăn mặc chỉnh tề như các nhà lãnh đạo thế giới khác, người đứng đầu chính phủ Canada lại mang đôi vớ rất “độc.”

Đó là đôi vớ màu tím nhạt có hình những con vịt cao su màu vàng!

Người ta chú ý đến đôi vớ của Thủ Tướng Trudeau khi ông ngồi nói chuyện với cô Malala Yousafzai, nhà hoạt động người Pakistan 20 tuổi, từng bị Taliban bắn vào mặt chỉ vì kêu gọi trẻ em đi học, và là khôi nguyên Nobel Hòa Bình trẻ nhất trong lịch sử.

Hai người là diễn giả của một hội thảo về giáo dục và giới tính hôm Thứ Năm.

“Ông Trudeau mang trò chơi đôi vớ của ông tới một tầm cỡ hoàn toàn mới,” nhà báo Elliot Wagland của báo London Evening Standard, tweet ra như vậy.

Đây không phải lần đầu tiên Thủ Tướng Trudeau bày tỏ đầu óc khôi hài của ông qua đôi vớ.

Ông từng mang vớ có hình Chewbacca, nhân vật giả tưởng trong loạt phim Star Wars, tham dự Diễn Đàn Thương Mại Toàn Cầu Bloomberg, tổ chức ở New York hồi Tháng Chín, 2017.

Hôm 4 Tháng Năm, 2017, ông Trudeau làm mọi người ngạc nhiên khi mang vớ “R2-D2 and C-3PO” của loạt phim Star Wars, một chiếc màu xanh dương và một chiếc màu vàng, khi tiếp thủ tướng Ireland ở Montreal.

Trong cuộc tuần hành ủng hộ người đồng tính ở thủ đô Ottawa hôm 14 Tháng Sáu, 2017, Thủ Tướng Trudeau mang vớ có màu cầu vồng, tượng trưng cho lá cờ của nhóm này, có thêm hàng chữ “Eid Mubarak,” công nhận sự kiện chấm dứt tháng Ramadan của người Hồi Giáo, xảy ra cùng ngày với cuộc tuần hành.

Ông còn mang một đôi vớ màu đỏ, có hình lá phong màu trắng, tượng trưng cho quốc kỳ Canada, trong buổi nói chuyện trên chương trình “Live With Kelly and Ryan” ở Niagara Falls.

Trong một lần khác, khi họp thượng đỉnh khối NATO ở Brussels, Bỉ, ông mang hai chiếc vớ, một màu hồng và một màu xanh dương, mỗi chiếc có hình lá cờ của khối này ở bên hông.

Nhật báo The New York Times từng gọi hành động này của ông là “phong cách ngoại giao qua các đôi vớ.”

Trở lại đôi vớ có hình những con vịt tại Davos, nhà báo Elliot Wagland viết như sau: “Trong khi nhiều người có thể nghĩ đây là một thói quen kỳ cục, thực ra, đây là một cách quảng cáo rất thông minh. Khi nhìn vào trang web, người đọc sẽ nhấn vào hình để xem đôi vớ của ông Trudeau, té ra, họ đọc được thông tin của một hội thảo về giáo dục và giới tính. Quá hay!” (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Con cái là quà tặng hay tài sản?”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT