Thursday, March 28, 2024

Tranh Degas giá một triệu đô la giấu trong thùng xe buýt

PARIS (NV) – Nhân viên quan thuế Pháp khám xét một chiếc xe buýt chạy đường trường đã tình cờ thấy ra một bức tranh trị giá hàng triệu đô la Mỹ của nhà danh họa Edgar Degas bị mất cắp từ tám năm trước.

Bức tranh này biến mất trong một viện bảo tàng ở Marseille, phía Nam nước Pháp. Bức tranh vốn là của viện bảo tàng Musée d’Orsay tại Paris, cho viện bảo tàng Cantini ở thành phố Marseille mượn để trưng bầy vào năm 2009. Lúc đó, giá trị bức tranh được ước tính khoảng 800 ngàn đồng euro, tương đương với một triệu mỹ kim.

Tháng 12 năm 2009, cảnh sát Marseille cho biết bức tranh đã mất sau khi bị gỡ ra khỏi tường, nhưng không có vết tích nào chứng tỏ có người đột nhập vào trong viện bảo tàng ban đêm để lấy trộm. Năm đó, một người gác ca đêm đã bị câu lưu để điều tra, nhưng sau được trả tự do. Từ đó, không ai biết tung tích bức tranh biến đi đâu, cho tới ngày Thứ Sáu, 16 tháng Hai năm 2018, đúng mồng một Tết âm lịch!

Nhân viên Quan thuế Pháp vẫn hay ngăn các xe vận tải lại trên xa lộ một cách ngẫu nhiên, để khám xét coi có mang ma túy hay không. Bữa đó, họ “tốp” một chiếc xe tải ở trạm Ferrières-en-Brie, cách Paris khoảng 40 cây số.

Mở một chiếc va li ra coi, nhân viên Quan thuế đã thấy bức tranh của Degas. Không một hành khách nào trên xe nhận mình là chủ chiếc va li đó.

Edgar Degas thuộc trường phái Ấn Tượng, vẽ bức tranh này khoảng năm 1877. Ông chuyên vẽ cảnh sân khấu và hậu trường, hình các cô vũ nữ múa ballet. Bức tranh bị mất mô tả một ca sĩ đang trình bày trên sân khấu, với nhiều diễn viên phụ khác trong một hoạt cảnh mầu sắc sặc sỡ. Theo bộ Văn Hóa Pháp, trong tranh đó Degas vẽ một cảnh trong màn chót vở nhạc kịch opera “Don Giovanni” của Mozart.

Trong năm 2016, quan thuế Pháp đã tịch thâu được 10,000 tác phẩm nghệ thuật bị mất trộm. Năm 2015, họ đã thu hồi một bức tranh của Picasso bị mất cắp, khi khám xét một chiếc du thuyền của giới tỷ phú đậu trong Địa Trung Hải.

Sở Quan thuế nói rằng vụ tìm thấy bức tranh Degas hoàn toàn vì tình cờ, không có tin mật báo nào cả. Khi khám phá ra bức tranh, người ta cũng không biết đó là tranh Degas thật hay tranh giả, do một họa sĩ khác mô phỏng lối vẽ của ông.

Nhưng khi bức tranh được đem trả lại cho Musée d’Orsay các chuyên gia đã xác nhận đây là bức tranh đích thực của Degas đã mất tích 8 năm trước. Tình cờ, viện bảo tàng d’Orsay đang tổ chức ngày Kỷ niệm Giỗ 100 năm của Degas, chú trọng đến tình bạn giữa nhà họa sĩ và thi sĩ nổi tiếng Paul Valéry. (Đ.T)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Croatia”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT