Friday, March 29, 2024

Điểm qua hai trận vòng 1/16 ngày Thứ Bảy, 30 Tháng Sáu

Pháp-Argentina

Đức thua Nam Hàn và bị loại ngay từ vòng bảng là bất ngờ lớn nhất ở World Cup 2018 cho đến nay. Mặt khác một số ứng cứ viên cho ngôi vô địch như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil và đặc biệt là Argentina lại thi đấu rất chật vật ở vòng bảng, suýt chút nữa không vào được vòng 1/16.

Hàng công của Argentina chơi khá hơn trong trận quyết định gặp Nigeria, nhưng hàng thủ lại bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt là ở vị trí của tiền vệ công Javier Mascherano, đã 34 tuổi.

Với các thống kê về các trận chạm trán từ trước tới nay, trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Argentina tỏ ra đang chiếm lợi thế hơn.

Trong 12 lần gặp nhau, Argentina thắng 6 hòa 3 thua 3. Tuy nhiên, điều ấy không phải là một yếu tố để dự đoán thắng bại của trận đầu vòng 1/16 vì hiện tại hai đội, nhất là Pháp, đều tiến bộ hơn trước.

Trong thời gian gần đây, và tại World Cup 2018, Pháp thi đấu khá tốt, còn Argentina tốt, nhưng không được ổn định.

Trong Bảng C, Pháp thắng 2 hòa 1, ghi 3 bàn và để lọt lưới 1 bàn; trong Bảng D, Argentina thắng 1 hòa 1 thua 1, ghi 3 bàn và để lọt lưới 5 bàn.

Trận Pháp-Argentina chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn, tuy nhiên cho tới trước khi bóng lăn, và khi tiếng còi chưa kết thúc 90 phút hay 120 phút, hoặc hơn nữa, sau màn đá luân lưu, không ai có thể biết kết quả.

Rủi ro của Argentina là lúc này đã có tổng cộng sáu cầu thủ bị thẻ vàng bao gồm: Lionel Messi, Nicolas Otamendi, Gabriel Mercado, Ever Banega, Javier Mascherano, và Marcos Acuna.

Sáu cầu thủ này sẽ phải rất thận trọng ở trận đấu tới bởi vì chỉ cần nhận thêm một thẻ vàng nữa thôi là họ sẽ phải ngồi ngoài trận kế tiếp trong trường hợp Argentina đi tiếp.

Đó sẽ là mất mát cực lớn bởi tất cả đều đang là những cầu thủ quan trọng khó có thể thay thế trong đội hình vốn đã rất yếu ở hàng tiền vệ. Khi đó, dù có vượt qua vòng 1/16, Argentina sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiến vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, Pháp năm nay dù được đánh giá cao, nhưng lại đang thể hiện một chiến thuật vô cùng nhạt nhòa, sức tấn công không gây được ấn tượng, nhất là trận hòa 0-0 với Đan Mạch.

Có một cầu thủ được ví như “thiên tài” bóng đá, Argentina dù có chơi không tốt tới mức nào thì chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của Lionel Messi là họ vẫn có thể giành chiến thắng.

Pháp hiểu rõ điều ấy và đã chuẩn bị tìm cách khóa chặt Messi, theo tiết lộ của trung vệ Presnel Kimpembe và thủ môn Steve Mandanda, không để cho ngôi sao của Argentina có không gian chơi bóng.

Cầu thủ Kimpembe giải thích thêm: “Tôi không nghĩ đội bóng nào cũng tìm ra được giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn Messi. Có lẽ, chúng tôi sẽ phải chơi bọc lót cho nhau mới tìm ra được cách ngăn chặn anh ấy.”

Đôi khi, tấn công lại là cách phòng ngự hiệu quả, cho nên, theo giới chuyên gia, huấn luyện viên Didier  Deschamps có thể thử “chơi canh bạc này” bằng cách chủ động với đội hình ba tiền đạo nhằm gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Argentina. Với những tài năng như Kylian Mbappe, Griezmann, Ousmane Dembele, Nabil Fekir, và Olivier Giroud, trên lý thuyết Pháp có thể quật ngã bất cứ hàng phòng ngự nào. 

Bồ Đào Nha-Uruguay

Liệu tiền đạo Luis Suarez có là “cơn ác mộng” đối với hàng phòng thủ của Bồ Đào Nha? (Hình: AP Photo/Martin Meissner)

Bồ Đào Nha từ lâu được xem như có lúc sẽ đoạt chức vô địch, năm nay được thêm một thuận lợi là Đức, một đối thủ đáng gờm, đã bị loại.

Tất nhiên, trọng tâm của đội là ngôi sao Cristiano Ronaldo, nhưng Bồ Đào Nha cũng có nhiều tài năng khác như Moutinho, Pepe, Ricardo Quaresma, và nhiều người khác.

Bên phía Uruguay, mũi tấn công nguy hiểm nhất là hai tiền đạo ngôi sao Luis Suarez và Edinson Cavani.

Ở vòng bảng, Uruguay thắng cả ba trận trước các đối thủ yếu, tỷ số 1-0 trước Ai Cập và Saudi Arabia có thể coi như không thuyết phục, nhưng là thông thường vì các đội mạnh ít khi dồn hết nỗ lực vào giai đoạn đầu. Điểm đặc biệt nhất của Uruguay là đội duy nhất trong 32 đội không để lọt lưới bàn nào trong ba trận vòng bảng.

Bồ Đào Nha thủ hòa 3-3 với Tây Ban Nha ở Bảng B, nhưng hàng phòng thủ tỏ ra kém vững chắc khi thắng Morocco 1-0 và sau đó thủ hòa Iran 1-1.

Những “nhà tiên tri” như “Mèo Cass” và “Chim Farah” từng dự đoán chính xác kết quả, bây giờ cùng dự đoán Bồ Đào Nha thắng Uruguay. Các nhà tiên tri này không đồng ý kiến với nhiều người trong giới chuyên gia bóng đá quốc tế cho rằng so sánh với Bồ Đào Nha thì Uruguay là đội mạnh hơn chút ít vì có các cầu thủ trình độ đồng đều hơn.

Về phía Uruguay, hàng thủ chắc chắn là nền tảng giúp Suarez và các đồng đội phía trên dễ đá hơn với thế trận phản công rất khó lường. Trong khi đó, Bồ Đào Nha gần như phụ thuộc quá nhiều vào khả năng làm bàn của Ronaldo.

Bồ Đào Nha cũng để quá nhiều nỗi lo trong phòng ngự khi họ để thủng lưới tới 4 bàn sau ba trận vòng bảng, thuộc diện tệ hại nhất trong danh sách các đội đi tiếp. Bồ Đào Nha rất dị ứng với các đối thủ có tổ chức tốt và chơi áp sát ngay từ khu vực giữa sân.

Quả thật Uruguay có đội hình mạnh ở hàng công, điển hình như vị trí tiền đạo cắm của Luis Suarez và Edinson Cavani, và do đó đội bóng này có khuynh hướng áp đảo đối thủ, và chủ động tìm kiếm bàn thắng hơn là phòng ngự. Nhưng đấy sẽ là miếng mồi ngon cho Ronaldo và đồng đội áp dụng lối chơi phòng ngự phản công, đã thành bản quyền của họ. (HC)

Nga bắt kẻ dọa đánh bom sân bay trong lúc diễn ra World Cup

MỚI CẬP NHẬT