Thursday, March 28, 2024

Barcelona cho Real Madrid trở thành khán giả

 

Copa Del Rey 2012: 

Huyền thoại Levente sụp đổ trước Valencia

Tổng hợp – Giải Copa del Rey (còn gọi là King Cup hay Cúp Nhà Vua) của Tây Ban Nha đã gần đến cuối đường với bốn đội bóng có mặt ở hai trận bán kết Mirandés, Athletic Bilbao, Valencia và Barcelona. Trong số bốn đội này chỉ có đội bóng duy nhất là Mirandés không chơi ở giải La Liga, một giải ngoại hạng cao nhất của Tây Ban Nha tương tự như Premier League của Anh.


Tiền vệ Pablo Piatti (giữa) vui mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng trong trận đấu tứ kết lượt về giải King Cup (Copa del Rey) giữa Valencia và Levante diễn ra trên sân Ciutat de Valencia, Valencia, ngày 26 tháng 01 năm 2012. (Hình: Jose Jordan/AFP/Getty Images)

Khi tám đội lọt vào vòng tứ kết, nhiều người nói đến hiện tượng Levante bởi vì cho đến thời điểm hiện tại Levante, đội bóng nghèo nhất, yếu nhất, có số tuổi trung bình các cầu thủ cao nhất của La Liga đã viết nên câu chuyện thần kỳ khi sừng sững đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải đấu này. Ngoài ra còn có đội bóng thuộc sân chơi thấp hơn là Mirandés.

Tuy nhiên huyền thoại Levante không thể kéo dài khi đội bóng này đối đầu với Valencia, thua cả hai trận lượt đi và về với tổng tỷ số 7-1.

Trận lượt đi trên sân nhà Mestalle, Valencia đã đo ván Levante bốn bàn không gỡ. Cả bốn bàn thắng đến từ Jonas phút 24, Soldado phút 31, Piatti phút 45 và Tino Costa phút 90+4. Bàn gỡ duy nhất do công của Koné sút tung lưới thủ môn Valencia ở phút 37.

Lionel Messi (trái) của Barcelona tìm cách dẫn banh qua khỏi Alvaro Arbeloa (phải) của Real Madrid trong trận đấu tứ kết lượt về giữa hai đội diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 25 tháng 01 năm 2012. (Hình: Jasper Juinen/Getty Images)

Hơn 4-1 từ trận lượt đi cho nên trận lượt về Valencia ra sân với tinh thần thoải mái hơn vì khó cho Levante vượt qua được tỷ số này. Quả thật như vậy, lần này Valencia cũng tặng cho Levante ba bàn không gỡ. Một mình cầu thủ Piatti ghi hai bàn thắng ở phút 30 và 86 nâng tỷ số chung cuộc lên 3-0 về cho đội nhà tiếp theo sau bàn thắng của Aduriz ở phút 25.

Từ phút 72, Levante thi đấu chỉ còn 10 người sau khi cầu thủ Oscar Serrano nhận thẻ vàng thứ hai phải rời khỏi sân vì truy cản trái phép Piatti.

Như vậy niềm hy vọng tiếp tục cuộc chơi của hiện tượng Levante thật sự chấm dứt.

Ðiều đáng chú ý nhất là hai kỳ phùng địch thủ, chiếm ngôi vị nhất nhì bảng xếp hạng La Liga và cùng là hai đội “đại gia” nổi tiếng trên thế giới lại gặp nhau ở vòng tứ kết.

Ðội Barcelona trước trận đấu tứ kết lượt về với Real Madrid diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 25 tháng 01 năm 2012. (Hình: Lluis Gene/AFP/Getty Images)

Trong trận lượt đi, ngày 18 tháng 01 năm 2012, ngay trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid dù có được sự ủng hộ cuồng nhiệt của 85,000 ngàn khán giả, dù có mặt của Cristiano Ronaldo vẫn gục ngã trước Barcelona với siêu sao Lionel Messi 2-1.

Dẫn trước đội khách nhờ công của Ronaldo ngay từ phút thứ 10 nhưng Real Madrid vẫn không sao duy trì được lợi thế này, để cho lần lượt Puyol phút 48 và Abidal phút 76 đá thủng mành lưới Real Madrid ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về cho Barcelona.

Ðến ngày 25 tháng 01 năm 2012, Barcelona lại đón tiếp Real Madrid trên sân nhà Camp Nou trước sự chứng kiến của 95,486 khán giả. Lần này hai đội đều tung tất cả sức lực của mình hy vọng tạo nên chiến thắng khiến trận đấu hết sức căng thẳng. Cuối cùng cả hai đâu lưng ra về với tỷ số 2-2.

Nhờ tổng tỷ số cả hai trận là 4-3, Barcelona đã tiễn Real Madrid rời khỏi cuộc chơi, trở thành khán giả cho ba trận cuối cùng của giải Copa Del Rey đồng thời dập tắt tham vọng của huấn luyện viên Jose Mourinho.

Ðội Real Madrid trước trận đấu tứ kết lượt về với Barcelona diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 25 tháng 01 năm 2012. (Hình: David Ramos/AFP/Getty Images)

Kết quả trận đấu vào đêm Thứ Tư là điều cho thấy sự đối đầu trước đối thủ Barcelona của huấn luyện viên Mourinho đã không được như ý muốn. Real Madrid chưa lần nào có niềm vui chiến thắng trên sân Camp Nou của Barcelona và chỉ đá bại Barcelona một lần trong 10 trận đối đầu – trận chung kết của King Cup năm rồi – kể từ khi dẫn dắt Real Madrid vào Mùa Hè 2010.

Tuy nhiên, không như những trận chạm trán trước đây, lần này các cầu thủ Real Madrid chơi rất hay và đầy kỹ thuật ngay cả sau khi Barcelona gần như kiểm soát trận đấu trong những phút cuối cùng của hiệp đầu.

Ngay trong phút đầu tiên, hậu vệ Dani Alves đã tạo cơ hội bằng vàng cho Real Madrid nhưng cú dứt điểm của Honzalo Higuain không thành công.

Sau hơn nửa giờ, Madrid không may mắn khi cú sút từ xa của Mesut Ozil lại trúng xà ngang khung thành Barcelona.

Và rồi cái gì đến phải đến, phút 43, Lionel Messi, dẫn banh qua khỏi hàng hậu vệ chuyền banh tuyệt đẹp cho Pedro tung ngay quả sút banh sà qua khỏi tay thủ môn Iker Casillas vào lưới mở tỷ số đầu tiên. Ðến phút 45+3, Alves lại làm buồn lòng người hâm mộ Real Madrid khi nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút banh bay vào góc thượng.

Sang hiệp nhì, Real Madrid vùng lên dữ dội và họ đã thành công khi lần lượt đưa banh vào lưới Barcelona ở phút 68 từ Ronaldo và phút 72 từ Benzema. Tỷ số 2-2 vẫn không thay đổi cho đến khi chấm dứt trận đấu nhưng cũng đủ cho Barcelona tống tiễn Real Madrid rời khỏi giải đấu này.

Trong khi đó hai trận tứ kết khác là Mirandés hòa với Espanyol 4-4 sau hai trận đấu nhưng nhờ bàn thắng trên sân khách nên Mirandés đi tiếp còn Espanyol về nhà nghỉ ngơi.

Trận thứ hai là Bilbao đi tiếp sau khi thắng Mallorca cả hai trận với tỷ số 2-0 và 1-0.

Hai trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 01 năm 2012 với Mirandés gặp Bilbao và ngày 1 tháng 2, 2012 với Valencia đương đầu với Barcelona.

Hai trận lượt về sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 2, 2012.

Hai đội thắng sẽ gặp nhau trong trận hai trận chung kết vào hai ngày 20 và 25 tháng 5, 2012. (T.D.)

MỚI CẬP NHẬT