Thursday, March 28, 2024

Bóng tròn giao hữu: Đội tuyển Hoa Kỳ hòa Mexico 2-2

 


TỔNG HỢP.- Các cổ động viên đội tuyển Hoa Kỳ có hơi chút thất vọng khi đội nhà dẫn trước 2-0 hiệp đầu, nhưng để cho Mexico gỡ hòa 2-2 hiệp hai trong trận cầu giao hữu giữa hai đội diễn ra vào đêm thứ Tư 2 tháng Tư vừa qua trên sân vận động University of Phoenix, thành phố Glendale, Arizona trước 60,000 khán giả đa số là dân ủng hộ Mexico.

Vì không nằm trong ngày ấn định của FIFA nên cả hai đội tuyển Hoa Kỳ và Mexco hầu như sử dụng đội hình gồm hầu hết các cầu thủ hiện chơi trong nước.

Khi trận giao hữu tháng Tư được tuyên bố, cả hai huấn luyện viên Klinsmann và Miguel Herrera đều mong đợi đây là trận cầu giao hữu nhằm mục đích “xem chân” cầu thủ của mình trước khi có quyết định tập trung cầu thủ vào tháng Năm tới đây cho World Cup 2014 Brazil. Vì thế cả hai đều đưa ra thành phần với những cầu thủ để thử nghiệm và nhận được nhiều điều qua trận giao hữu này.  Còn khán giả cũng thỏa mãn phần nào với trận đấu kết thủ bằng tỷ số hòa 2-2.








Đội tuyển Hoa Kỳ trong màu áo mới cho World Cup Brazil trước trận đấu với Mexico diễn ra trên sân University of Phoenix, Glendale, Arizona ngày 2 tháng Tư, 2014. (Hình: Christian Petersen/Getty Images)


Trận đấu là câu chuyện của hai hiệp, với Hoa Kỳ gần như kiểm soát bóng trong 45 phút đầu tiên và Mexico thống trị ở hiệp nhì. Klinsmann đã không thay đổi cầu thủ bắt đầu hiệp hai sau khi dẫn trước 2-0 nhưng phía Mexico, huấn luyện viên Herrera thay đổi ba cầu thủ, làm thay đổi cục diện trong hiệp hai dẫn đến hai lần tung lưới thủ môn Hoa Kỳ gỡ hòa 2-2.

Tiền vệ Michael Bradley, được đánh giá xuất sắc nhất trong trận đấu, ghi bàn thắng đầu tiên ngay phút 15 từ quả đá phạt góc của Graham Zusi. Trước đó, Bradley mất cơ hội ghi bàn khi cú sút vượt khỏi sà ngang trong gang tấc. Nhưng 12 phút sau bàn thắng này, chính Bradley với cú đánh đầu đưa banh vào ngay trước khung thành Mexico từ cú chuyền banh bổng từ cánh phải của hậu vệ Tony Beltran, để cho tiền đạo Chris Wondolowski lao tới đúng lúc xỉa banh vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Mexico nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, Mexico đưa Raul Jimenez, Juan Medina và Alfredo Talavera thay cho Zavala, Carlos Pena và Moises Munoz. Sự thay đổi nầy biến cho cách chơi của Mexico khác đi rất nhiều, hay hơn và làm cho hàng phòng ngự Hoa Kỳ rất vất vã chống đỡ.









Thủ môn Hoa Kỳ Nick Rimando số 1 bay người đón đỡ đường banh dứt điểm của Alan Pulido số 11 (phải) của Mexico trong hiệp hai trận đấu giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ và Mexico diễn ra trên sân University of Phoenix, Glendale, Arizona ngày 2 tháng Tư, 2014. (Hình: Christian Petersen/Getty Images)


Hiệp hai các tuyển thủ Hoa Kỳ chơi không tốt, do sơ hở của hậu vệ Omar Gonzalez, dẫn đến hai bàn thắng của Mexico: Lần lủng lưới đầu tiên để cho Rafa Marquez, quá trống trải một mình ngay trước khung thành đội đầu tung lưới từ quả phạt góc của đồng đội. Lần thứ hai, cũng sơ hở trong phòng ngự khi bóng dội trụ trở ra để cho cầu thủ Mexico Alan Pulido cũng không có ai kèm kẹp, trống trải tung lưới.

Trận giao hữu này đánh dấu lần đầu tiên cầu thủ trẻ 18 tuổi, Julian Green của Bayern Munich II, ra sân ở hiệp hai trong màu áo tuyển Hoa Kỳ.

Mới đây, Julian Green đã quyết định xin chuyển qua thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ thay vì Đức và được FIFA chấp thuận vài ngày trước khi trận cầu giao hữu này diễn ra.

Vào những phút cuối trận, Green bị một hậu vệ Mexico đốn ngã ngay mép rìa lằn vôi cấm địa nhưng trọng tài lại bỏ qua, không thổi phạt.

Cũng may đây chỉ là trận giao hữu, bởi vì Green không phải là nạn nhân duy nhất bị trọng tài lờ đi, trước đó một phút, trọng tài này cũng từ chối bàn thắng của tiền đạo Eddie Johnson cho rằng cầu thủ này bị việt vị mặc dù hình ảnh chiếu lại từ máy thu hình cho thấy Johnson ở vị trí ngang với hậu vệ Mexico khi quả bóng được đồng đội chuyền đến. Kết quả hai bên hòa nhau 2-2, lẽ dĩ nhiên giới ủng hộ đội tuyển Hoa Kỳ không vui chút nào. (TTC)


 


 

MỚI CẬP NHẬT