Friday, April 19, 2024

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ lần đầu tiên thua hai trận liên tiếp

Algarve Cup 2014



TỔNG HỢP – Giải Algarve Cup 2014 diễn ra tại Bồ Ðào Nha đã kết thúc khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ đá bại Bắc Hàn 3-0 trong trận tranh hạng bảy diễn ra vào ngày Thứ Tư 12 Tháng Ba, 2014 vừa qua với nữ tiền đạo Abby Wamback lập cú đúp ở phút 11 và 58 cùng với bàn thắng thứ ba đến từ chân sút Heather O’Reilly phút 88.

Ðây là giải đấu mà đội tuyển nữ Hoa Kỳ có thành tích kém cỏi nhất trong vòng 13 năm qua với lần đầu tiên thua cả hai trận trước Thụy Ðiển 0-1 và Ðan Mạch 3-5 sau khi hòa Nhật Bản 1-1 ở trận đầu của Bảng B.

Ðội tuyển nữ Ðức đoạt chức vô địch giải Algarve Cup 2014 sau khi đá bại Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra tại Faro, Bồ Ðào Nha ngày 12 Tháng Ba, 2014. (Hình: Filipe Farinha/Bongarts/Getty Images)

Ðứng đầu bảng xếp hạng các đội tuyển nữ trên thế giới của FIFA từ Tháng Ba, 2008, đội tuyển nữ Hoa Kỳ cũng từng thất bại hai trận liên tiếp giải vô địch bóng tròn nữ Algarve Cup tại Bồ Ðào Nha năm 2001 trước hai đội Thụy Ðiển và Norway.

Và “thành tích” đáng quên lần này được tại diễn cũng tại Algarve Cup 2014 với 5 lần thủ môn Hope Solo phải vào lưới lượm banh trong trận gặp Ðan Mạch.

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ với 9 lần đoạt danh hiệu vô địch Algarve Cup nhưng lần này sau khi thảm bại trước Ðan Mạch trong trận đấu ngày Thứ Hai 10 Tháng Ba, 2014, chỉ được tranh vị trí thứ bảy gặp Bắc Hàn ngày Thứ Tư 12 Tháng Ba như đã đề cập ở trên.

Trước đó trận thua 0-1 trước Thụy Ðiển ngày Thứ Sáu 7 Tháng Ba đã chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của tuyển nữ Hoa Kỳ.

Trở lại trận đấu gặp Ðan Mạch, cho dù các nữ tuyển thủ Hoa Kỳ cố gắng với hai bàn thắng của Sydney Leroux và Megan Rapinoe thu ngắn khoảng cách biệt còn 3-4 nhưng cũng không đủ. Ðể rồi sau đó, sau khi tấn công dồn dập, các cô gái Hoa Kỳ bị cú phản công nhanh của Ðan Mạch ở phút đá bù thêm hiệp hai ấn định chiến thắng chung cuộc 5-3.

Tuyển nữ Ðan Mạch tạo bất ngờ khi trong hiệp đầu dẫn trước 3-0 với Katrine Veje ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 23 và Nadia Nadim chỉ trong vòng ba phút ghi thêm hai bàn thắng đưa Ðan Mạch dẫn trước 3-0 khi hiệp đầu chấm dứt.

Các nữ tuyển thủ Hoa Kỳ trong trận tranh hạng bảy với đội tuyển nữ Bắc Hàn (Korea DPR). (Hình: Dale Zanine-USA TODAY Sport)

Bước sang hiệp hai, tiền đạo Christen Press của Hoa Kỳ thu ngắn cách biệt còn 1-3 từ đường chuyển của Heather O’Reilly phút 51. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau đó, trong đợt phản công nhanh, Johanna Rasmussen của Ðan Mạch nối dài tỷ số lên 4-1.

Ngay sau đó, hai nữ cầu thủ Hoa Kỳ Leroux và Rapinoe ghi tiếp hai bàn thắng, thu ngắn khoảng cách còn 3-4 gây hy vọng cho Hoa Kỳ có thể quân bình tỷ số khi còn đến 20 phút thi đấu. Dù có sự thay đổi đột ngột khi đưa tiền đạo Abby Wambach vào sân phút 85 nhưng không đủ sức để Hoa Kỳ có thể ngăn chận được điểm thấp của đội tuyển Hoa Kỳ khi thời gian chỉ còn một năm trước World Cup 2015.

Trong khi các trận đấu giải Algarve Cup được xem như các trận giao hữu và đội tuyển nữ Hoa Kỳ vắng mặt hai cầu thủ trụ cột: Alex Morgan (bị chấn thương) và Lauren Holiday (lý do cá nhân), một thông điệp được đưa ra: Tuyển nữ Hoa Kỳ không phải là đội “độc cô cầu bại” , mạnh đến nỗi không ai thắng được. Ngay trên trang đầu của nhật báo Swedish chạy hàng chữ to sau khi đội tuyển nữ Thụy Ðiển hạ gục Hoa Kỳ: “Ðội Vô Ðịch Ngã Quỵ“.

Tiền đạo Sydney Leroux (phải) cùng đồng đội vui mừng sau khi ghi bàn thắng trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Nhật Bản diễn ra trên sân Parchal, Portimao, Bồ Ðào Nha ngày 5 Tháng Ba, 2014. Ðội tuyển Mỹ sau đó đã thua hai trận liên tiếp trước Thụy Ðiển và Ðan Mạch, chỉ thắng Bắc Hàn trận cuối cùng tranh hạng bảy. (Hình: Francisco Leong/AFP/Getty Images)

Kết quả trận đấu ngày thứ Hai vừa qua đã làm cho cả thế giới tròn mắt ngạc nhiên. Ðây là điều từng xảy đến cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2010 khi tuyển nữ Hoa Kỳ thi đấu khập khiễng ở vòng loại World Cup và phải đá thêm trận playoff với Italy, trở thành đội tuyển nữ cuối cùng có vé thông hành dự World Cup Nữ 2011.

Lúc đó, nhiều hữu trách lo lắng về phong độ và tương lai của đội tuyển nữ Hoa Kỳ. Nhưng may mắn là các nữ cầu thủ Hoa Kỳ đã đứng trở dậy được và chơi thăng hoa, tiến sâu đến trận chung kết, chỉ thua Nhật sau loạt đá phạt đền luân lưu sau 120 phút thi đấu.

Như vậy với giải Algarve Cup thất bại này, liệu đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong thời gian tới phải đối đầu với những bất ổn phiền nhiễu một lần nữa. Hy vọng là không. (TD)

MỚI CẬP NHẬT