Thursday, March 28, 2024

Messi chói sáng, Barcelona tiễn Manchester City rời khỏi cuộc chơi

UEFA Champions League: Vòng 16

Atlético Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Munich, Barcelona có mặt ở tứ kết


TỔNG HỢPGiải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ mùa bóng 2013-20114 – UEFA Champions League – đã kết thúc bốn trận trong tám trận đấu lượt về vào ngày Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014 vừa qua kết quả bốn đội Atlético Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Munich, Barcelona chính thức có mặt ở tứ kết.



Thủ môn Bayern Munich, Manuel Neuer bay người bắt dính banh từ cú đánh đầu của tiền đạo Arsenal là Olivier Giroux (thứ ba từ trái) trong trận đấu vòng 16 Champions League lượt về giữa Arsenal và Bayern Munich diễn ra trên sân Allianz, Munich, Ðức ngày 11 tháng 3, 2014. (Hình: Odd Andersen/AFP/Getty Images)

Bốn trận còn lại lượt về vòng 16 sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 3, 2014 tới đây khi Manchester United đón tiếp đội bóng đến từ Hy Lạp (Greece) Olympiacos trên sân nhà ngày Thứ Tư, 19 tháng 3, liệu có lật ngược được thế cờ sau khi thua 0-2 ở lượt đi hay là rồi cũng ngậm ngùi theo chân Arsenal, Manchester City rời khỏi giải. Cho nên giới cổ động viên xứ sở sương mù Anh quốc giờ chỉ còn hy vọng duy nhất vào đội bóng của nhà tỷ phú Ambramovich, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mourinho, được mệnh danh là “Người Ðặc Biệt” sẽ tiếp tục có mặt ở vòng trong sau khi để Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 1-1 ở trận lượt đi ngày 12 tháng 3 vừa rồi. Lợi thế lần ra quân này là được chơi trên sân nhà, khán giả nhà không biết các cầu thủ Chelsea có làm nên cơm cháo gì không hay lại giống như xứ mì ống Italy, hoàn toàn vắng bóng ở vòng tứ kết.

Nếu như dân chúng Anh còn thấp thỏm lo âu về hai trận sắp tới của Manchester United và Chelsea, ngược lại Real Madrid và Borussia Dortmund gần như chắc chắn có mặt ở vòng thi đấu kế tiếp khi ở lượt đi Real Madrid với siêu sao Cristiano Ronaldo cho đội chủ nhà Schalke 04 nếm mùi thảm bại với tỷ số 1-6 trong khi Dortmund cũng thắng đậm Zenit Saint Petersburg của Nga 4-2. Chuyện lội dòng nước ngược của Schalke 04 và Zenit ở hai trận lượt về giống như “hái sao trên trời.”

AC Milan là đội bóng duy nhất của xứ mì ống Italy có mặt ở vòng 16 đấu loại trực tiếp, nhưng với sức mạnh hiện hữu, các cầu thủ AC Milan không thể nào đương cự nổi trước đội bóng đến từ xứ bò tót Tây Ban Nha, Atlético Madrid.



Các cầu thủ Manchester City cúi đầu buồn bã khi để lọt lưới bàn đầu tiên trong trận đấu lượt về vòng 16 Champions League diễn ra giữa hai đội Barcelona và Manchester City trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 12 tháng 3, 2014. (Hình: Alex Liversey/Getty Images)

Sau trận thua 0-1 lượt đi, đến trận lượt về diễn ra vào ngày 11 tháng 3 vừa rồi, thủ môn AC Milan lại phải vào lưới lượm banh bốn lần trong khi chỉ ghi một bàn thắng. Với tổng tỷ số thua đậm đến 1-5 ở cả hai trận trước Atlético Madrid, A.C. Milan đành trở thành khán giả và chấm dứt niềm hy vọng của dân chúng Italy ở giải vô địch bóng tròn cao nhất Châu Âu dành cho các đội câu lạc bộ.

Cùng chung số phận của AC Milan, một đội bóng khác của Ðức là Bayer Leverkusen, cũng không thể nào đương cự nỗi trước sức mạnh của đội hiện đang dẫn dầu league Pháp là Paris Saint Germain. Sau khi thua đậm 0-4 lượt đi, đến lượt về Bayer không thể tạo bất ngờ nào khi& tiếp tục thua 1-2, ở trận lượt về ngày 12 tháng 3 vừa qua nên cũng nối gót theo AC Milan trở thành khán giả từ vòng tứ kết.

Như vậy Atlético Madrid và Paris Saint Germain đều tiếp tục cuộc chạy đua đến đích giải UEFA Champions League.

Trong khi đó, đội bóng dưới triều đại Wenger, chỉ thắng 8 trận trong các vòng đấu loại trực tiếp từ trước đến nay. Ba trong số trận này xảy ra vào năm 2006 khi Arsenal có mặt ở trận chung kết và hai trận khác đưa Arsenal đến bán kết ba mùa giải sau đó.

Mùa giải năm rồi, Arsenal gặp Bayern Munich và cũng bị loại ở vòng 16 khi cả hai có tổng tỷ số hòa nhau 3-3 (3-1 và 2-0) nhưng Bayern Munich đi tiếp nhờ hơn bàn thắng trên sân khách. Lần này gặp lại đối thủ cũ, Arsenal thua 0-2 ngay trên sân nhà lượt đi và trong trận lượt về ngày 11 tháng 3 vừa rồi, làm khách tại Ðức, các pháo thủ cố gắng thực hiện cú ngược dòng hơn cả năm rồi nhưng lực bất tòng tâm, học trò huấn luyện viên Wenger không thể làm khác hơn ngoài kết quả hòa 1-1 may mắn (nhờ Thomas Muller của Bayern Munich đá hỏng quả phạt đền). Schweinsteiger mở tỷ số trước cho Bayern phút 55 nhưng chỉ ba phút sau đó, phút 58, Lukas Podolski của Arsenal có cơ hội đáp trả làm rung lưới thủ thành Neuer, quân bình tỷ số 1-1. Với tổng tỷ số thua 1-3 trước Bayern Munich qua hai trận đấu, các pháo thủ Arsenal đành ngậm ngùi trở thành khán giả và chờ đợi mùa bóng năm tới.

Trong một trận đấu khác cùng ngày, được chờ đợi từ cả các fans của hai đội Barcelona và Manchester City.



Siêu sao Lionel Messi của Barcelona dẫn banh trong sự truy cản của hai hậu vệ Manchester City trong trận đấu lượt về vòng 16 Champions League diễn ra giữa hai đội Barcelona và Manchester City trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 12 tháng 3, 2014. (Hình: David Ramos/Getty Images)

Nếu như các cổ động viên Barcelona muốn đội nhà có thêm trận thắng, giải tỏa những khó khăn chồng chất mà giới lãnh đạo đội Barcelona đang phải đối đầu, còn từ thành phố Manchester, dân hâm mộ hy vọng các chàng trai áo xanh thực hiện cuộc lội dòng ngoạn mục trước đội bóng chủ nhà Barcelona. Nhưng không có điều kỳ diệu xảy ra cho các chàng trai áo xanh khi mà trên sân cỏ, các cầu thủ Barcelona đã thi đấu quá hay, đặc biệt trong lúc mọi người cho rằng Messi đang trong thời kỳ khủng hoảng ghi bàn, sau trận thua ở La Liga mới đây, thì siêu sao này đã chứng tỏ ngược lại, thi đấu rất xuất sắc, rực sáng trong trận đấu này. Và nếu như cầu thủ trẻ Neymar – có giá chuyển nhượng từ đội Santos (Brazil) có giá cao ngất ngưởng – đứng cặp với Messi, chơi phong độ và thực hiện các cú dứt điểm chính xác hơn có lẽ kết quả trận đấu sẽ không dừng lại ở tỷ số 2-1.

Cho dù Manchester City quyết tâm tạo bất ngờ, áp dụng phòng thủ chặt chẽ nhưng các cầu thủ Barcelona đã thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình với lối chơi tiki-taka nổi tiếng làm khổ nhiều đội bóng khác từ bấy lâu nay.

Theo dõi trận đấu, nhiều người cho rằng, nếu vắng bóng Messi, dù có mặt của Neymar, rất có thể Manchester City sẽ tạo cú hích bất ngờ. Nhưng rất tiếc điều này không xảy ra.

15 phút đầu trận đầu, trong đợt tấn công, siêu sao Messi một mình dẫn bóng vượt qua cả ba hậu vệ và qua luôn thủ môn Joe Hart, nhưng rất tiếc Messi không thể đưa banh vào lưới.

Mỗi lần Messi có banh dẫn vào vùng cấm địa Manchester City là mỗi lần hàng phòng ngự đội này phải vất vả cản phá để giữ cho mành lưới không bị thủng.

Tỷ số 0-0 giữa hai đội bị phá vỡ ở phút 67 trong một đợt tấn công trên phần đất Manchester City, Fabregas thực hiện đường chuyền chính xác cho Messi để siêu sao này dễ dàng đưa banh vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà Barcelona.

Sau bàn thua này, Manchester City lại mất người ở phút 77 do hậu vệ Zabaleta bị hai thẻ vàng phải rời khỏi sân. Dù chơi thiếu người, nhưng cố gắng không ngừng của các cầu thủ đội bóng Anh được đền đáp từ bàn thắng của hậu vệ kiêm thủ quân Kompany phút 89 nhờ sự sơ hở hàng thủ Barca. Niềm vui kéo dài không được lâu, chỉ vài phút sáu – phút 90+1, Dani Alves ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 về cho đội nhà Barcelona.

Thắng 4-1 ở cả hai trận đi và về, Barcelona tiễn các cầu thủ Manchester City về nước xem các trận đấu tiếp qua màn ảnh nhỏ. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT