Tuesday, April 16, 2024

AFF Suzuki Cup 2018: Ðá bại Philippines 2-1, Việt Nam vào chung kết gặp Malaysia

TỔNG HỢP – Một ngày sau khi Malaysia cho đội tuyển Thái Lan trở thành khán giả nhờ tiền đạo Thái Lan đá hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ hiệp hai, trên sân Mỹ Đình, Hà Nội; đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho Philippines nếm mùi thất bại lần thứ hai ở bán kết AFF Cup 2018 lượt về cùng tỷ số 2-1. Thắng với tổng tỷ số 4-2, các cầu thủ áo đỏ Việt Nam bước vào trận chung kết sau 10 năm chờ đợi, gặp đối thủ Malaysia.

Hai bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút ấn định chiến thắng rực rỡ đưa Việt Nam đến trận chung kết.

Bước vào trận đấu đội tuyển Việt Nam chiếm lợi thế khi có được chiến thắng trước Philippines ở lượt đi với tỷ số 2-1 trên sân Bacolod vào ngày Chủ Nhật trước đó trong khi phía đội khách cần phải ghi hai bàn thắng cách biệt mới hy vọng đi tiếp. Thế nhưng suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ của huấn luyện viên Eriksson hiếm khi có cơ hội tạo nên nguy hiểm và đe dọa thủ môn Đặng Văn Lâm.

Pha tranh chấp banh giữa tiền vệ Đoàn Văn Hậu (trái) với tiền đạo Patrick Reichelt của Philippines trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra tại Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam ngày 6 Tháng Mười Hai, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Suốt 45 phút hiệp đầu, Iain Ramsay, tiền vệ chạy cánh sinh trưởng tại Australia, của Philippines chỉ một lần duy nhất tung cú sút từ xa vào khung thành Việt Nam ở phút 45 nhưng banh lại vượt khỏi sà ngang.

Trong khi đó tiền vệ tấn công Nguyễn Quang Hải, cầu thủ thi đấu hay nhất trận này, tưởng chừng như có bàn thắng trong hiệp đầu khi thực hiện cú đá chổng ngược đưa banh qua khỏi đầu nhưng rất tiếc banh lại đến ngay vị trí thủ môn Patrick Deyto.

Nhưng khi thời gian trận đấu chỉ còn 7 phút, tiền vệ này lại có bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam. Nhận được đường chuyền từ đồng đội Phan Văn Đức ở cánh trái, chỉ một mình thủ môn ở trước mặt và không người kèm kẹp, Hải dễ dàng đưa banh qua khỏi tay thủ môn Philippines vào lưới.

Quang Hải thực hiện cú đá chổng ngược vào lưới Philippines trong trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ngày 6 Tháng Mười Hai, năm 2018. (Hình: Soha.vn)

Và bốn phút sau đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, được Park Hang Seo tung vào sân khi thời gian trận đấu chỉ còn 10 phút, dẫn banh xuống cánh trái gần vùng cấm địa rồi chuyền cho đồng đội ở giữa nhưng bị một hậu vệ Philippines cản phá, banh lại dội ra lại đến chân của tiền đạo này. Và không bỏ lở cơ hội, Phượng dẫn banh nhanh xuống đối diện một mình thủ môn, tung ngay cú dứt điểm đưa banh đi như chớp vào khoảng hẹp giữa cột dọc trái với thủ môn vào lưới gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0.

Thế trận lúc này thật sự an bài chắc chắn Việt Nam vào chung kết cho dù phút 89, Philippines thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-2 từ hỗn loạn xảy ra trước khung thành thủ môn Lâm sau pha đá phạt góc ở cánh phải. Và tỷ số 2-1 giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

Malaysia vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách 

Trong khi đó, một ngày trước tại Bangkok, Thái Lan, đoàn quân Malaya, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe, đã chơi một trận tuyệt vời trước đội tuyển chủ nhà Thái Lan khi thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong suốt 90 phút để thủ hòa 2-2 trong trận đấu diễn ra trên sân Rajamangala Stadium tại thủ đô Bangkok, Thái Lan tối ngày Thứ Tư, 5 Tháng Mười Hai, năm 2018.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ Zaquan Adha của Malaysia với Philip Roller của Thái Lan trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra tại Rajamangala Stadium, Bangkok, Thái Lan ngày 5 Tháng Mười Hai năm 2018. (Hình: AFP)

Với kết quả hòa 2-2 này, đội tuyển Malaysia loại đội tuyển Thái Lan nhờ bàn thắng trên sân khách để có mặt ở trận chung kết.

Trận lượt đi ngày 1 Tháng Mười Hai, năm 2018, đội tuyển Malaysia hòa với Thái Lan 0-0 trên sân National Stadium ở Bukit Jalil, Malaysia.

Kết quả hòa không bàn thắng ở trận lượt đi buộc Thái Lan và Malaysia phải tung ra thành phần mạnh nhất của mình tại Rajamangala hầu mong tìm một chiến thắng. Thái Lan chiếm lợi thế hơn nhờ thi đấu trên sân nhà và được sự cổ vũ và ủng hộ cuồng nhiệt của gần 40,000 người phủ kín các khán đài.

Hai bàn thắng của Malaysia được ghi bởi hậu vệ Syahmi Safari và Norshahrul Idlan Talaha trong khi phía Thái Lan nhờ banh trúng người Irfan Zakaria của Malaysia đi luôn vào lưới nhà cùng với bàn thắng của Pansa Hemviboon.

Các cầu thủ Malaysia ôm nhau vui mừng sau khi lọt vào chung kết giải AFF Suzuki Cup 2018 nhờ quả đá phạt đền vượt khỏi sà ngang của cầu thủ Thái Lan ở phút bù giờ 90+3 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra tại Rajamangala Stadium, Bangkok, Thái Lan ngày 5 Tháng Mười Hai, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Thái Lan đã không ngớt tạo ra những áp lực nguy hiểm trong vùng cấm địa Malaysia. Phút 21, từ đường banh giao bổng vào, hỗn loạn diễn ra trước khung thành đội áo vàng, thủ môn Farizal Marlias đẩy bóng ra nhưng banh lại trúng vào người Irfan Zakaria bay vào lưới nhà giúp Thái Lan dẫn trước 1-0.

Bảy phút sau đó, Malaysia có cơ hội quân bình tỷ số với cú sút như sấm sét của hậu vệ Syahmi. Hậu vệ cánh phải của đội bóng câu lạc bộ Selangor (Malaysia) nhận được đường banh chuyền từ đồng đội Syamer Kutty Abba từ khu vực giữa sân, dẫn banh xuống gần sát lằn vôi cấm địa Thái Lan và trên đà chạy tung ngay cú sút như sấm sét đưa banh bay qua khỏi đôi tay thủ môn Chathchai Budprom vào lưới kéo trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Trong hiệp hai, mặc dù bị Malaysia chơi ép sân nhưng các cầu thủ áo xanh Thái Lan có những cuộc phản công ngoạn mục và nhận được phần thưởng khi ở phút 64, Hemviboon đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Farizal vào lưới ở phút 64 nâng tỷ số lên 2-1.

Supachai Chaided số 22 của Thái Lan (thứ hai từ trái) kiểm soát banh trước sự truy cản của Kenny Pallraj Davaragi số 11 của Malaysia (trái) trong trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra tại Rajamangala Stadium, Bangkok, Thái Lan ngày 5 Tháng Mười Hai năm 2018. (Hình: Getty Images)

Thế nhưng bảy phút sau đó, Malaysia cân bằng tỷ số 2-2 với quả sút ngay trong vùng cấm địa tuyệt đẹp của Norshahrul khi nhận được đường banh chuyền vào của đồng đội từ cánh phải.

Đến phút bù giờ 90+3, Thái Lan gần như cầm chắc vé vào trận chung kết sau khi hậu vệ Malaysia, Syahmi để banh chạm tay ngay trước khung thành nhà nên trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả đá phạt đền.

Cầu thủ Thái Lan Adisak Krasorn, có đến 8 bàn thắng, đá quả phạt này. Trong lúc huấn luyện viên và các cầu thủ Malaysia cũng như khoảng vài ngàn cổ động viên Malaysia có mặt trên sân gần như tuyệt vọng trước cảnh đội nhà phải phơi áo thì thần may mắn không mỉm cười với Thái Lan khi Adisak Krasorn sút đưa banh vượt khỏi sà ngang trong lúc thủ môn Malaysia thúc thủ hoàn toàn.

Không còn nỗi vui sướng nào lớn hơn khi tất cả các cổ động viên cùng các cầu thủ Malaysia ôm nhau quay cuồng sung sướng được tiếp tục đá trận chung kết lượt đi và về với đội tuyển Việt Nam vào hai ngày 11 và 15 Tháng Mười Hai, năm 2018. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT