Thursday, March 28, 2024

Ajax, Manchester United, Porto và Tottenham vào tứ kết Champions League

TỔNG HỢP – Vòng tứ kết lượt về giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Chamions League (còn gọi là Cup C1) – với các cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, quá bất ngờ, không ai có thể dự đoán trước được khiến cho hai đội bóng nổi tiếng thế giới Real Madrid và Paris Saint-Germain phải ngậm ngùi dừng bước cuộc chơi ngay trên sân nhà của mình nhường bước cho đối thủ Ajax của Hòa Lan và Manchester United hiên ngang tiến vào tứ kết cùng với Porto và Tottenham Hotspur.

Trong hai ngày 5 và 6 Tháng Ba, 2019, diễn ra bốn trận đấu lượt về vòng 16 với Ajax của Hòa Lan làm khách trên sân Bernabeu, của đội chủ nhà Real Madrid, Porto đón tiếp AS Roma trong khi Borussia Dortmund so tài với đội bóng đến từ Anh Tottenham Hotspur và Manchester United đối đầu với đương kim vô địch giải Lique 1 Pháp, Paris Saint-Germain.

Bị Ajax đè bẹp 4-1, Real Madrid dừng bước 

Ở trận lượt đi ngày 13 Tháng Hai, 2019, Real Madrid đã thắng đội chủ nhà Hòa Lan Ajax với tỷ số 2-1.

Với trận thắng này, các cổ động viên Real Madrid, hầu như đến sân vận động để thưởng thức những bàn thắng tiếp theo của các cầu thủ áo trắng trước đội khách Ajax không còn ở thời kỳ huy hoàng của những ngày xưa cũ, được xem như đội kèo dưới so với Real Madrid dù không còn siêu sao Ronaldo trong đội hình.

Thế nhưng suốt 90 phút thi đấu, cả cầu trường không vang dội những tiếng reo hò hay vỗ tay tán thưởng, trái lại không khí trở nên im lặng, các cổ động viên Madrid thẫn thờ nhìn các cầu thủ Ajax thực hiện cuộc lội dòng ngoạn mục, tạo cơn địa chấn, biến đội đương kim vô địch giải dừng bước cuộc chơi, trở thành khán giả và chờ mùa bóng mới, khi có đến bốn lần cho thủ môn Thibaut Courtois vào lưới lượm banh trong lúc chỉ một lần bị thủng lưới.

Lucas Vazquez của Real Madrid tranh chấp bóng với Frenkie De Jong và Nicolas Tagliafico của Ajax trong trận đấu lượt về vòng 16 UEFA Champions League giữa hai đội Real Madrid và Ajax diễn ra trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 5 Tháng Ba, 2019. (Hình: David Ramos/Getty Images)

Chiến thắng với tỷ số 4-1, Ajax, qua hai trận lượt đi và về, có tổng tỷ số hơn Real Madrid 5-3 hiên ngang vào vòng tứ kết giải đấu bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ được xem như lớn nhất hành tinh này.

Thời gian khởi đầu tưởng chừng như thuận lợi đến với Real Madrid khi ở phút thứ 4 trong đợt tấn công từ cánh phải, Varquez giao bóng vào ngay trước khung thành, hậu vệ Varane tham gia tấn công nhảy lên đánh đầu vào nhưng bóng lại trúng sà ngang bật trở ra, Madrid mất đi cơ hội mở tỷ số.

Và chỉ 3 phút sau đó, trong đợt tấn công từ cánh phải, tiền vệ Dusan Tadic của Ajax có banh xâm nhập vùng cấm địa rồi chuyền ngược lại cho đồng đội Ziyech lao đến tung cú dứt điểm đưa banh đi tầm thấp vào sát cột dọc trái, thủ môn Thibaut Courtois dù có bay người cản phá cũng chỉ hoài công. Ajax dẫn trước 1-0.

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ xứ Hòa Lan lên tinh thần thi đấu đầy tự tin và tốt hơn nhiều khiến cho hàng phòng ngự của Real Madrid phải nhiều phen vất vả cản phá.

Rồi bàn thắng thứ hai lại đến với Ajax ở phút 18, khi lại chính tiền vệ Tadic có banh xâm nhập vùng cấm địa, qua khỏi Casemiro rồi thực hiện đường chuyền banh sà đi xéo cánh trái cho đồng đội số 7 David Neres lao nhanh đến dẫn banh qua khỏi thủ môn Courtois rồi dễ dàng đệm banh vào lưới gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0.

Quá bất ngờ khi chỉ trong vòng 18 phút đầu mà bị lủng lưới hai lần, các cầu thủ Real Madrid dâng cao tấn công và lần lượt Gareth Bale, Asensio được tung vào sân để gia tăng sức mạnh tấn công nhưng thần may mắn không mỉm cười với các “kền kền trắng.” Lần lượt các pha dứt điểm của các cầu thủ Madrid đều hoặc trúng khung thành, hoặc ra ngoài hay bị thủ môn Onama xuất sắc cản phá được.

Hiệp đầu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Ajax.

Đội bóng Ajax trước trận đấu lượt về vòng 16 UEFA Champions League giữa hai đội Real Madrid và Ajax diễn ra trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 5 Tháng Ba, 2019. (Hình: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)

Bước sang hiệp nhì, mọi việc gần như kết thúc với Real Madrid khi đến phút 62, lưới của Real Madrid rung lên lần thứ ba. Lần này chính cầu thủ áo đen trắng số 10 Tadic nhận được banh chuyền của đồng đội ở gần sát lằn vôi phía trong vùng cấm địa, đảo người qua khỏi một hậu vệ rồi tung ngay cú dứt điểm đưa banh vào lưới như tên bắn nâng tỷ số lên 3-0.

Mặc dù thu ngắn cách biệt còn 1-3 với bàn thắng của Marco Asenio vào thay đồng đội từ băng ghế dự bị, ở phút 70, nhưng hy vọng lật ngược thế cờ của Real Madrid thật sự tắt lịm khi thủ môn Courtois không thể cản phá banh từ quả đá phạt trực tiếp của Lasse Schoene ở cánh trái gần vùng cấm địa ấn định tỷ số chung cuộc lên 4-1.

Đè bẹp đội chủ nhà Real Madrid với tỷ số 4-1, Ajax đã thành công khi đảo ngược tình thế khi thất bại ở lượt đi trước Real Madrid với tỷ số 1-2 để giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-3 và góp mặt ở tứ kết.

Còn Real Madrid, đây là khoảng thời gian tăm tối của đội này với trận thua thứ ba liên tiếp đều diễn ra trên sân nhà Bernabeu và chiếc ghế nóng của huấn luyện viên Solari hiện đang lung lay dữ dội.

Bị loại ở Champions League, rớt đài tại Copa del Rey, chỉ đứng thứ ba tại giải La Liga, kém Barcelona hiện đứng đầu bảng đến 12 điểm qua 26 vòng đấu thế nên gần như chắc chắn Real Madrid sẽ trắng tay ở mùa bóng năm nay.

Trong khi đó ở trận đấu vòng 16 khác diễn ra trong cùng ngày 5 Tháng Ba, 2019, tiền vệ Hoa Kỳ Pulisic cùng đồng đội của Borussia Dortmund chính thức chia tay giải đấu sau khi để thua 0-1 ngay trên sân nhà với bàn thắng của tiền đạo Harry Kane ở phút 48.

Thất bại đậm với tổng tỷ số 4-0 (lượt đi thua Dortmund thua Tottenham 0-3), Borussia Dortmund chính thức chia tay giải đấu sang sang năm chơi tiếp.

Manchester United tạo địa chấn tại Paris 

Sau bất ngờ thú vị của cặp đấu Ajax và Real Madrid, qua ngày hôm sau, thêm cơn địa chấn thứ hai bùng phát trên sân Parc des Princes, thành phố Paris, Pháp, khi đương kim vô địch Ligue 1 của Pháp, Paris Saint-Germain (PSG) sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, lại tiếp tục tiếp tục nối gót theo Real Madrid dừng bước cuộc chơi khi để cho Manchester United thắng ngược 3-1 với quả phạt đền oan nghiệt ở phút 90+4.

Marcus Rashford của Manchester United vui mừng cùng đồng đội Chris Smalling và Tahith Chong trong trận đấu lượt về vòng 16 UEFA Champions League giữa hai đội PSG và Manchester United diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp, ngày 6 Tháng Ba, 2019. (Hình: Julian Finney/Getty Images)

Hòa nhau 3-3, nhưng kém hơn bàn thắng trên sân khách (PSG +2 / Man U +3), thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel cùng các cổ động viên đội bóng Paris đành ngậm ngùi thở dài, chỉ còn biết đổ cho số phận quá đen đủi.

Trong khi đó Manchester United đã tạo nên kỳ tích trong lịch sử Champions League khi quả sút phạt đền cuối cùng ở phút bù giờ hiệp hai của Marcus Rashford đủ bảo đảm chiếc vé lọt vào tứ kết khi có chiến thắng 3-1 trên sân khách trước đội Paris Saint-Germain.

Từ trước đến nay không có đội bóng nào lọt qua khỏi vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất Châu Âu này khi để thua lượt đi từ hai trái trở lên. Thế nhưng các cầu thủ thành Manchester đã chứng minh ngược lại, bàn thắng phạt đền của Rashford – dù được hưởng lợi từ hệ thống VAR – quyết định vé đi tiếp của Man United sau khi tiền đạo chói sáng Lukaku lập cú đúp trước đó.

Điều đáng để cho Manchester United tự hào khi vượt qua được PSG khi đội này đến Paris chỉ với đội hình nhiều chắp vá do cầu thủ trụ cột Pogba bị thẻ đỏ cấm thi đấu và gần mười cầu thủ khác bị chấn thương.

Hỗn loạn diễn ra trước khung thành Manchester United với thủ môn De Gea cản phá banh trong trận đấu lượt về vòng 16 UEFA Champions League giữa hai đội PSG và Manchester United diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp, ngày 6 Tháng Ba, 2019. (Hình: Franck Fife/AFP/Getty Images)

Mặc dù kiểm soát hiệp đầu đến 76%, nhưng cả hai hậu vệ Thilo Kehrer và thủ môn Gianluigi Buffon của PSG trong ngày thi đấu quá tệ, là tội đồ dâng chiến thắng cho Manchester United.

Khi mà trái bóng lăn chưa được hai phút thì lưới của đội chủ nhà PSG đã rung lên. Hậu vệ Kehrer, quá bất cẩn khi thực hiện đường chuyền về ngay trước khung thành cho đồng đội, nhưng bị tiền đạo Lukaku nhanh chóng thoát xuống vượt qua một hậu vệ rồi cướp bóng, và qua cả thủ môn Buffon trước khi đưa banh vào lưới.

Bị dẫn trước quá sớm, các cầu thủ Paris vùng lên liên tục tấn công, tạo sức ép triền miên lên khung thành Manchester United, và chỉ sau bàn thua 10 phút, Mbappe thực hiện đường chuyền ngang cho Bernat lao tới đệm bóng vào lưới quân bình tỷ số 1-1.

Quân bình tỷ số, các cầu thủ áo sậm xanh đen PSG gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận, lần lượt các chân sút Mbappe, Maria, đều lên tiếng nhưng banh lại không thể vào lưới.

Bất ngờ ở phút 30, từ cú dứt điểm với khoảng cách khá xa không có gì nguy hiểm của Rashford, nhưng thủ môn người Italy, Buffon lại bắt banh không dính để banh dội trở ra và Lukaku đứng gần đó không bỏ lỡ cơ hội lao tới xỉa banh vào lưới nâng tỷ số lên 2-1.

Đội Manchester United trước trận đấu vòng 16 lượt về UEFA Champions League giữa hai đội PSG và Manchester United diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 6 Tháng Ba, 2019. (Hình: Franck Fife/AFP/Getty Images)

Qua hiệp hai, dù tiếp tục nắm giữ thế trận, liên tiếp mở các cuộc tấn công, nhưng không thể nào đưa banh qua khỏi tay thủ môn De Gea. Nếu tỷ số này giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu chính thức, thì cả hai bằng nhau tỷ số và bàn thắng trên sân khách buộc phải đá thêm hai hiệp phụ. Nhưng đúng là số phận nghiệt ngã dành cho PSG bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở phút 84 với Mbappe và Bernat lại sút banh trúng cột dọc…

Và ở giây phút cuối cùng của những phút đấu bù thêm hiệp hai – từ quả banh được đá vào lại trúng tay hậu vệ Kimpembe ở trong vùng cấm địa PSG. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Manchester United hưởng quả phạt đền và Rashford đá quả phạt này ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-1 về cho đội nhà Manchester United đồng thời chiếm được vé đá vòng tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Ở trận đấu khác cũng trong cùng ngày, đội bóng Porto của Bồ Đào Nha loại AS Roma trong 120 phút thi đấu với chiến thắng 3-1. Ba bàn thắng của Porto do công của Soares (phút 26), Marega (phút 52) và Telles (phút 117) trong khi phía Roma, De Rossi thu ngắn cách biệt ở phút 37 với quả đá phạt đền.

Lượt đi dù thua Roma 1-2 nhưng với chiến thắng 3-1 lượt về, Porto lọt vào tứ kết và Roma rời khỏi cuộc chơi.

Trong hai ngày Thứ Ba, 12 và Thứ Tư, 13 Tháng Ba, 2019, sẽ diễn ra bốn trận đấu lượt về vòng 16 còn lại giữa Man City đụng Schakle 04; Bayern Munich gặp Liverpool; Barcelona so tài với Lyon và Juventus đối đầu Atletico Madrid. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT