Thursday, March 28, 2024

Bán kết Anh-Croatia: Thời thế có tạo anh hùng?

Quý Nguyễn

Một lần nữa, số phận lại đưa đẩy hai đội có nhiều duyên nợ trong thời gian gần đây gặp lại nhau trong một kỳ World Cup: Anh và Croatia.

Những lần gặp trước hai đội có thắng, có thua nhưng đều ở vòng loại Euro hay World Cup, còn lần này quan trọng hơn nhiều, phân định thắng thua trong trận bán kết để chọn một đội vào chung kết, tranh đoạt ngôi quán quân Wolrd Cup 2018.

Xét về thực lực, lứa cầu thủ Anh kỳ này không phải lứa cầu thủ tốt nhất như World Cup Mexico 86 (có Paul Gascoigne, Gary Lineker, Chris Waddle, Bryan Robson…) hay World Cup Nam Hàn – Nhật Bản 2002 (có David Beckham, Paul Scholes, Rooney, Owen, anh em nhà Neuvile…). Nhưng bù lại, đó là một tập thể gắn kết, trẻ trung và đầy khao khát. Họ không ồn ào như thế hệ đàn anh đi trước mà cứ lặng lẽ tiến bộ qua từng trận đấu. Xem họ đá, ít ai nhận ra, đó là một đội bóng của các cầu thủ có tuổi trung bình 24: Khoan thai, lạnh lùng, quyết liệt và bản lĩnh.

Ở những thời điểm bị đối phương dồn ép, cả đội không rối và cùng nhau lui về phòng ngự. Ngược lại, khi hàng công gặp bế tắc, hàng thủ hỗ trợ ngay, điển hình như bàn thắng của Maguire vào lưới đội tuyển Thụy Điển. Càng đá, họ càng hay và xuất hiện thêm nhiều gương mặt xuất sắc: đó là một thủ môn Pickfork ra vào hợp lý, chắc chắn trong khung thành mà người Anh tìm kiếm đã nhiều năm và một cặp trung vệ dũng mãnh, công hay cũng như thủ John Stones- Maguire.

Còn đội tuyển Croatia, đây lại là thế hệ vàng thứ hai sau thế hệ đầu tiên đoạt hạng ba tại France 98.

Thủ môn Subasic, cầu thủ hay nhất của Croatia tính đến thời điểm này tại World Cup 2018. (Hình: Getty Images)

Vẫn đậm chất kỹ thuật, vẫn tinh tế hoa mỹ như biệt danh “Brazil của Châu Âu,” nhưng so thế hệ đàn anh đi trước, các cầu thủ Croatia kỳ này vẫn còn dưới một bậc.

Một Manzukic vẫn thường ghi bàn cho đội tuyển nhưng chưa đạt đến độ chính xác và hào hoa như Suker, một Vida dũng mãnh nhưng thiếu sự khôn ngôn ngoan và lạnh lùng của Bilic hay một Rakitic tả xung hữu đột nhưng thiếu tầm bao quát của Boban. Duy chỉ có Modric với những đường chuyền chọc khe “chết người” có thể sánh ngang tầm với Prosinecki và một Subasic, thủ môn hay nhất Croatia tính đến thời điểm này.

Do vậy, phong độ của đội tuyển Croatia bây giờ phụ thuộc rất nhiều vào Modric và Subasic. Modric đá dở, Croatia cũng dở theo. Còn Subasic khi gặp chấn thương toàn đội nín thở chờ tin. Nếu như không có sự xuất sắc của Subasic, Croatia đã bị loại ngay từ vòng 16 đội.

Do vậy, xét trên bình diện chung, đội tuyển Croatia dường như đã đạt đến giới hạn, còn đội tuyển Anh, người ta vẫn chưa thấy hết khả năng thực sự, vì ngoại trừ trận gặp Colombia còn dốc sức ra đá, các trận khác còn lại, đội tuyển Anh cứ thong dong chiến thắng.

Tuy nhiên, lối chơi kỹ thuật ngẫu hứng cộng với khao khát vượt qua kỳ tích của các bậc đàn anh ở France 98 sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn cho Croatia ở trận này. Đó chính là điều mà các cầu thủ trẻ đội tuyển Anh, nếu muốn khẳng định rằng, đội tuyển mạnh không nhất thiết phải là đội tuyển có nhiều cầu thủ giỏi nhất, cần phải lưu ý.

Cuối cùng, cũng phải nói thêm rằng, hai đội đã chờ đợi giây phút này quá lâu, người Croatia 20 năm, còn người Anh lâu hơn, 52 năm. Các anh tài khác như Đức, Tây Ban Nha, Brazil… đã xách valy về nước thì đây là lúc thời thế tạo anh hùng.

Kane hay Manzukic sẽ ghi bàn, Pickford và Subasic ai sẽ giỏi hơn và lối đá thực dụng của Anh hay lối chơi hào hoa phong nhã của Croatia chiến thắng, chúng ta hãy chờ xem! (Quý Nguyễn)

MỚI CẬP NHẬT